Latest topics
» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểuby phambachieu Mon May 13, 2024 6:31 am
» Một điểm dừng chân trên đường hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Mar 17, 2024 3:26 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ THÁNG 1,2/24
by phambachieu Wed Mar 06, 2024 4:04 pm
» Cảm tác đầu Xuân
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Feb 24, 2024 2:59 pm
» TÁCH CÀ PHÊ DẦU NĂM (thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 4:07 am
» VALENTINE (Thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 3:59 am
» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
by phambachieu Fri Feb 09, 2024 1:52 am
» Hoài niệm nhà thơ Song An Châu
by dangphuong Mon Jan 29, 2024 12:29 am
» Chớm yêu 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Jan 21, 2024 3:06 pm
» Hi vọng cuối đời
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Jan 11, 2024 2:10 am
» Atlanta Mùa Lễ Giáng-sinh và Năm mới 2023-24
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 28, 2023 11:22 pm
» Tiếng Đai Hàn
by Admin Wed Dec 27, 2023 4:15 am
» Trích Thơ&Tuỳ bút về Lễ Giáng-sinh
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 20, 2023 2:22 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ Tháng 11/2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Dec 12, 2023 3:34 pm
» Trang thơ mới
by dangphuong Thu Dec 07, 2023 12:04 am
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 06, 2023 11:52 pm
» Chùm thơ "Có lẽ..."
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:39 pm
» Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 1
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:28 pm
» Tâm thức mùa Đông
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Nov 28, 2023 3:09 pm
» Buồn Tàn Thu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 23, 2023 10:24 am
» THUONG TIEC LQC
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 16, 2023 10:00 am
» TIN BUỒN!
by dangphuong Thu Nov 16, 2023 5:56 am
» Cách xả stress trong cuộc sống
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:30 am
» Du học nước ngoài cần kỹ năng gì
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:02 am
» Thế giới thần tiên của ông-cháu III
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Nov 05, 2023 1:22 pm
» Nói đi...- Tình thơ!
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 02, 2023 1:50 pm
» TIẾNG THƠ
by TC Nguyễn Wed Nov 01, 2023 2:30 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023_Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 24, 2023 1:32 pm
» Lời muốn nói
by Tú_Yên Sat Oct 21, 2023 12:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023 _Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 16, 2023 8:59 pm
» Tội tình chi ?
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Oct 13, 2023 2:17 pm
» THƯ gởi một bạn thơ.........
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 10, 2023 1:22 pm
» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:13 pm
» Tú_Yên vẽ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:02 pm
» Tranh và Thơ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:58 pm
» Thơ Haiku (Tú_Yên)
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:54 pm
» Ỡm ờ … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Oct 06, 2023 10:16 pm
» CHỜ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Oct 03, 2023 5:58 am
» Tặng khúc
by lyquangchinh Mon Oct 02, 2023 7:14 am
» Để tốt nghiệp đại học loại giỏi, cần phải tự học home school nhiều
by thudayne Sun Oct 01, 2023 7:22 pm
» SỐNG MỘT MÌNH (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:53 am
» Thu cảm
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:35 am
» THỜI GIAN (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 11:06 pm
» HÌNH NHƯ (thơ dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 5:35 am
» VẪN CÒN TIN YÊU (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 16, 2023 8:57 am
» SINH NHẬT HỘI NGỘ (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:29 pm
» Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:24 pm
» XIN MÃI DẤU YÊU (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Sep 08, 2023 6:38 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt)= Đoạn 3
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:52 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt) Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:46 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 01, 2023 12:58 pm
» WinWin nhà Tôi
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:25 am
» Truyện thơ "Lời cho Mây"
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:22 am
» Truyện Thơ_Cháu của Bà
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:17 am
» NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI (thơ dp)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:41 am
» Phép lạ (thơ của Anhdao Vuong)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:25 am
» ĐI QUA BÓNG TỐI (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 5:49 am
» MỘT THUỞ GHÉ HỒ TRÀM (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 3:19 am
» MÙI QUÊ HƯƠNG (thơ dp)
by dangphuong Tue Aug 29, 2023 11:16 pm
» Mặc mưa nắng … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:53 pm
» NỖI ĐỚN ĐAU CHÔN KÍN (thơ dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:49 pm
» Hoàng-hạc-lâu âm vọng 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 28, 2023 3:07 am
» XÓT THƯƠNG (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 4:26 am
» HỒNG NHAN TRI KỶ (thơ dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 2:53 am
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 3]
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Aug 23, 2023 1:44 pm
» TÌNH YÊU ĐÔI LỨA VÀ TÌNH BẠN (bài viết của dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 22, 2023 12:10 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 2]
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Aug 20, 2023 12:50 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 1]
by dangphuong Fri Aug 18, 2023 2:53 am
» Thơ HaiKu (CN)
by dangphuong Wed Aug 16, 2023 2:23 am
Tặng khúc
+17
Misa
Mây Mùa Thu
Hoa Dã Quỳ
Song Vam
Bé Điệu
Ann Tran
nhaclinhtinh
Lệnh Hồi Xuân
Ra
bé Muội
ntd
giotsuongtim
CoMay
dangphuong
Tina Vu
TRUNG
lyquangchinh
21 posters
Diễn Đàn Hội Ngộ :: THƠ :: Thơ Chủ Đề :: Góc thơ LQC :: Tặng Khúc
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Tặng khúc
Tặng tất cả anh chị em trang hoingo.org
Tặng mỗi người một trái mơ
Ngật ngầy thương nhớ cho thơ nhả lời
Tặng nhau - hương của nụ cười
Cho xanh mắt biếc trong đời tang thương
LQC
Tặng mỗi người một trái mơ
Ngật ngầy thương nhớ cho thơ nhả lời
Tặng nhau - hương của nụ cười
Cho xanh mắt biếc trong đời tang thương
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
Đời này nghĩ cũng bình thườnglyquangchinh đã viết:Tặng tất cả anh chị em trang hoingo.org
Tặng mỗi người một trái mơ
Ngật ngầy thương nhớ cho thơ nhả lời
Tặng nhau - hương của nụ cười
Cho xanh mắt biếc trong đời tang thương
LQC
Đêm, ngày, mưa, nắng, vui , buồn nối đuôi
có hôm buồn rất ngậm ngùi
có hôm vui thấy cứ cười...mím chi cọp!
( trêu anh Chính nghen )
TRUNG- Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009
Re: Tặng khúc
Tặng nhau thời khắc xuân thì
Dù mai tàn nắng qua đi sắc hồng
Tặng nhau
chỉ áng thơ nồng
Cho em cười cợt
Cho lòng vô ưu..
Dù mai tàn nắng qua đi sắc hồng
Tặng nhau
chỉ áng thơ nồng
Cho em cười cợt
Cho lòng vô ưu..
Tina Vu- Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA
Re: Tặng khúc
Tina Vu đã viết:Tặng nhau thời khắc xuân thì
Dù mai tàn nắng qua đi sắc hồng
Tặng nhau
chỉ áng thơ nồng
Cho em cười cợt
Cho lòng vô ưu..
Tặng nhau một rổ...ốc bưu
đem về luộc nhậu, chấm muối tiêu,( hay ) mắm gừng
TRUNG- Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009
Re: Tặng khúc
TRUNG đã viết:Tina Vu đã viết:Tặng nhau thời khắc xuân thì
Dù mai tàn nắng qua đi sắc hồng
Tặng nhau
chỉ áng thơ nồng
Cho em cười cợt
Cho lòng vô ưu..
Tặng nhau một rổ...ốc bưu
đem về luộc nhậu, chấm muối tiêu,( hay ) mắm gừng
Món ngon ta nhậu tưng bừng
Anh Chính nổi giận nhảy tưng liến wành
Trang thơ của ảnh mới toanh
Vô đây mà quậy tanh bành, mèn ui...
Rút lui
Tina Vu- Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA
Re: Tặng khúc
Tặng ai một chút nhớ nhung
Đem về kho với muôn trùng tương tư...!!!
dp
Đem về kho với muôn trùng tương tư...!!!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009
Re: Tặng khúc
Cảm ơn các bạn TRUNG, Tina Vu và Dangphuong đã ghé để lại những giòng thơ dzui
Hun hít nha !
An dzui !
Hun hít nha !
An dzui !
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Tặng người xa xứ
Tặng Nguyễn Hoàng Ngọc Dung
Đồng lúa vàng óng ả trong mơ
Tôi nuôi tôi qua ngày khốn khổ
Đây khu vườn đầy hoa thương nhớ
Hái tặng em _ Người đã xa bờ
Có vòm trời nào không giông tố
Bay suốt nghìn năm _ Mây vẫn xanh
Chỉ sợ lòng em nguôi giông tố
Là bấy giờ
Em mãi mãi xa anh
LQC
Đồng lúa vàng óng ả trong mơ
Tôi nuôi tôi qua ngày khốn khổ
Đây khu vườn đầy hoa thương nhớ
Hái tặng em _ Người đã xa bờ
Có vòm trời nào không giông tố
Bay suốt nghìn năm _ Mây vẫn xanh
Chỉ sợ lòng em nguôi giông tố
Là bấy giờ
Em mãi mãi xa anh
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
Sáng nay được tặng một quả mơ
Bầu trời xanh biếc đến không ngờ
Tình người ..nồng ấm bao thân mến
Cũng xin tạ lòng đôi vần thơ
cm
Bầu trời xanh biếc đến không ngờ
Tình người ..nồng ấm bao thân mến
Cũng xin tạ lòng đôi vần thơ
cm
CoMay- Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ
Re: Tặng khúc
CoMay đã viết:Sáng nay được tặng một quả mơ
Bầu trời xanh biếc đến không ngờ
Tình người ..nồng ấm bao thân mến
Cũng xin tạ lòng đôi vần thơ
cm
Em tặng tôi niềm vui bất ngờ
Thoáng nhẹ qua như một ước mơ
Một ngày qua..là một tình ý
Cám ơn em ...quà tặng vu vơ...!!!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009
Re: Tặng khúc
lyquangchinh đã viết:Tặng tất cả anh chị em trang hoingo.org
Tặng mỗi người một trái mơ
Ngật ngầy thương nhớ cho thơ nhả lời
Tặng nhau - hương của nụ cười
Cho xanh mắt biếc trong đời tang thương
LQC
Cám ơn anh tặng mơ ngon
Đêm nay em mộng đẫy tròn giấc say!
Cám ơn anh tặng mơ hiền
Để em thơ viết huyên thuyên mỗi ngày!
*GST.
Re: Tặng khúc
CoMay đã viết:Sáng nay được tặng một quả mơ
Bầu trời xanh biếc đến không ngờ
Tình người ..nồng ấm bao thân mến
Cũng xin tạ lòng đôi vần thơ
cm
Tặng qua - tặng lại quả mơ
Dưới trời xanh mộng trên bờ nguyên trinh
Phù trầm một cõi nhân sinh
Đem buồn vui của ta trình bày ra
Xong rùi ta lại múa ca
............................................
CoMay an dzui !
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
Cám ơn anh tặng mơ ngon
Đêm nay em mộng đẫy tròn giấc say!
Cám ơn anh tặng mơ hiền
Để em thơ viết huyên thuyên mỗi ngày!
*GST.[/quote]
Nghe lời em
Thật ngất ngây
Đem hân hoan đó xin gầy hội xuân
Kéo người xa lại lại gần
Nối tình thân ái một lần ... chung thân
Muội an dzui !
PS : Nhớ hôm nào rảnh ghé LK thăm anh nha !
Đêm nay em mộng đẫy tròn giấc say!
Cám ơn anh tặng mơ hiền
Để em thơ viết huyên thuyên mỗi ngày!
*GST.[/quote]
Nghe lời em
Thật ngất ngây
Đem hân hoan đó xin gầy hội xuân
Kéo người xa lại lại gần
Nối tình thân ái một lần ... chung thân
Muội an dzui !
PS : Nhớ hôm nào rảnh ghé LK thăm anh nha !
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Mưa
Tặng Dạ Hương (Đoàn Thủy Tiên), người ép tôi làm bài thơ này một tối mưa ngồi net
Mưa
Mưa đêm nay vui quá
Bao nhiêu người thân sơ
Mưa gom lại một nhà
Mưa xanh đùa lá cỏ
Mưa đỏ tình thiết tha
Mưa vàng con phố nhỏ
Mưa ... ngỏ lời _ Yêu ta
Mưa giăng tình hối hả
Mưa rót tình bao la
Mưa ru khách không nhà
Mưa cùng ta nức nở
Hạnh phúc _ tìm đâu xa
LQC
Mưa
Mưa đêm nay vui quá
Bao nhiêu người thân sơ
Mưa gom lại một nhà
Mưa xanh đùa lá cỏ
Mưa đỏ tình thiết tha
Mưa vàng con phố nhỏ
Mưa ... ngỏ lời _ Yêu ta
Mưa giăng tình hối hả
Mưa rót tình bao la
Mưa ru khách không nhà
Mưa cùng ta nức nở
Hạnh phúc _ tìm đâu xa
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
lyquangchinh đã viết:Tặng Dạ Hương (Đoàn Thủy Tiên), người ép tôi làm bài thơ này một tối mưa ngồi net
Mưa
Mưa đêm nay vui quá
Bao nhiêu người thân sơ
Mưa gom lại một nhà
Mưa xanh đùa lá cỏ
Mưa đỏ tình thiết tha
Mưa vàng con phố nhỏ
Mưa ... ngỏ lời _ Yêu ta
Mưa giăng tình hối hả
Mưa rót tình bao la
Mưa ru khách không nhà
Mưa cùng ta nức nở
Hạnh phúc _ tìm đâu xa
LQC
Hạnh phúc rơi bất chợt
nhẹ nhàng tựa cơn mưa
Bài thơ anh Chính hay ghê, cụng ly nghen..
TRUNG- Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009
Re: Tặng khúc
An dzui, Trung nha !
Gẫm
Chữ rằng "bốn bể là nhà"
Đi đâu thì cũng ta bà thế gian
Chữ rằng "đá nát vàng tan"
Chỉ mong năm tháng kiên gan cùng người
LQC
Gẫm
Chữ rằng "bốn bể là nhà"
Đi đâu thì cũng ta bà thế gian
Chữ rằng "đá nát vàng tan"
Chỉ mong năm tháng kiên gan cùng người
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Tặng khúc mùa tai ương
Bài ca xin hát tặng em
Là lời thơ bắt gặp _ mùa bão nổi
Là lời yêu - em viết tặng người
Bây giờ anh hát _ ngày giông tố
Tặng người khốn khó
Mộng
Đời vui
LQC
Là lời thơ bắt gặp _ mùa bão nổi
Là lời yêu - em viết tặng người
Bây giờ anh hát _ ngày giông tố
Tặng người khốn khó
Mộng
Đời vui
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
bài thơlyquangchinh đã viết:Bài ca xin hát tặng em
Là lời thơ bắt gặp _ mùa bão nổi
Là lời yêu - em viết tặng người
Bây giờ anh hát _ ngày giông tố
Tặng người khốn khó
Mộng
Đời vui
LQC
ngày đó
xa rồi
anh
giờ
ngụp lặn
giữa
đời
phù sinh...
( khoái trêu anh Chính )
TRUNG- Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009
Re: Tặng khúc
[quote="TRUNGbài thơ
ngày đó
xa rồi
anh
giờ
ngụp lặn
giữa
đời
phù sinh...
( khoái trêu anh Chính )[/quote]
Cí nì gọi là
Cùng nhau san sẻ bùn dzui
Giúp cho lòng bớt ngậm ngùi đắng cay
Giúp hân hoan mắt nhìn ngày
Giúp đêm sao sáng ngất ngây nhớ người
An dzui heng !
ngày đó
xa rồi
anh
giờ
ngụp lặn
giữa
đời
phù sinh...
( khoái trêu anh Chính )[/quote]
Cí nì gọi là
Cùng nhau san sẻ bùn dzui
Giúp cho lòng bớt ngậm ngùi đắng cay
Giúp hân hoan mắt nhìn ngày
Giúp đêm sao sáng ngất ngây nhớ người
An dzui heng !
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Có một giòng sông
Viết tặng Diêu Linh
Có một giòng sông trôi qua đời anh
Dựng ngày thành vách nhớ - đêm là tường mong
Giòng sông đưa anh về nguồn _ những ngày thơ ấu
Giòng sông em thả thuyền ước vọng
Nước ngược dòng - ước vọng lại về ta
Ước vọng tựa cánh chim không tìm được vòm trời tung cánh
Ước vọng buồn - hóa những nhớ thương
Sông ơi
Dù mai này bão mưa tuôn
Anh mong sông giữ suối nguồn yêu thương
Mong hoa tình nở ngát hương
Mong trong ánh mắt
Người thương luôn nồng
LQC
Có một giòng sông trôi qua đời anh
Dựng ngày thành vách nhớ - đêm là tường mong
Giòng sông đưa anh về nguồn _ những ngày thơ ấu
Giòng sông em thả thuyền ước vọng
Nước ngược dòng - ước vọng lại về ta
Ước vọng tựa cánh chim không tìm được vòm trời tung cánh
Ước vọng buồn - hóa những nhớ thương
Sông ơi
Dù mai này bão mưa tuôn
Anh mong sông giữ suối nguồn yêu thương
Mong hoa tình nở ngát hương
Mong trong ánh mắt
Người thương luôn nồng
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Tặng phẩm tôi
Viết tặng Nhóc Quậy Dã Quỳ
Em là thiên thần, là mật ngọt ướp từ muôn vị đằng cay
Ong bay bốn phương tìm thấy
Em là niềm đau chuyển hóa, là bóng nguyệt cô đơn thoát thai từ trang cổ tích
Hân hoan
Ngời rạng triêu dương
Em mở ngày vui
Em bày dạ tiệc
Từ em khơi - ta khóc cười
Hồn reo rộn rã dâng đời hoan ca
LQC
Em là thiên thần, là mật ngọt ướp từ muôn vị đằng cay
Ong bay bốn phương tìm thấy
Em là niềm đau chuyển hóa, là bóng nguyệt cô đơn thoát thai từ trang cổ tích
Hân hoan
Ngời rạng triêu dương
Em mở ngày vui
Em bày dạ tiệc
Từ em khơi - ta khóc cười
Hồn reo rộn rã dâng đời hoan ca
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Xuân lai
Tặng Kyra Nguyên xuân 2010
Đêm qua rét
Buốt phố phường
Sáng nay
Đào nở khắp đường ... đón em
LQC
Đêm qua rét
Buốt phố phường
Sáng nay
Đào nở khắp đường ... đón em
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Vô thường
Tặng Tiểu ni Lâm Bích Nhy
Mới thấy đây - giờ mất tiêu
Vườn xưa
Người thả mộng còn nhiều
Anh đi góp nhặt từng lá thắm
Rồi thả theo giòng một chữ _ Yêu
Hừng sáng giờ đây ngả bóng chiều
Em ơi
Trời cũ đã buồn hiu
Anh vét hết lòng kinh nước đọng
Rồi thả xuôi giòng một chữ _ Yêu
LQC
Mới thấy đây - giờ mất tiêu
Vườn xưa
Người thả mộng còn nhiều
Anh đi góp nhặt từng lá thắm
Rồi thả theo giòng một chữ _ Yêu
Hừng sáng giờ đây ngả bóng chiều
Em ơi
Trời cũ đã buồn hiu
Anh vét hết lòng kinh nước đọng
Rồi thả xuôi giòng một chữ _ Yêu
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Hoa bão
Giai điệu vừa nghe - mùa giông bão
Thơm làn hơi mẹ - đẫm hồn ca dao
Tiếng hát vừa nghe trong lòng tăm tối
Lấp loáng sao rơi
Bình minh hé nụ chân trời
Đây tay ngà nâng phím - bàn tay hàn gắn vết thương
Từ nay vun xới mộng
Từ nay chia sẻ tai ương
Em thấy chưa
Mùa hoa bão nở
Trên khô cằn biển cạn - lòng tôi
LQC
Thơm làn hơi mẹ - đẫm hồn ca dao
Tiếng hát vừa nghe trong lòng tăm tối
Lấp loáng sao rơi
Bình minh hé nụ chân trời
Đây tay ngà nâng phím - bàn tay hàn gắn vết thương
Từ nay vun xới mộng
Từ nay chia sẻ tai ương
Em thấy chưa
Mùa hoa bão nở
Trên khô cằn biển cạn - lòng tôi
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Đáp
Tặng Nguyễn Quang Tấn
Lên đường theo dấu tình nhân
Dẫm lên xương trắng lạnh chân quay về
(NQT)
Theo em thuở mới chào đời
Thời cha với mẹ tìm lời phân vua
Nghe ra ngọt ... tiếng chanh chua
Giữa hồi chuông đổ lên bờ tiêu sơ
Thưa _ Giòng sông có lặng lờ
Lên bờ xuống ruộng ... còn mơ dáng người
Thiên đàng , địa ngục _ anh ơi
Ai chưa qua đó là người được sao
LQC
Lên đường theo dấu tình nhân
Dẫm lên xương trắng lạnh chân quay về
(NQT)
Theo em thuở mới chào đời
Thời cha với mẹ tìm lời phân vua
Nghe ra ngọt ... tiếng chanh chua
Giữa hồi chuông đổ lên bờ tiêu sơ
Thưa _ Giòng sông có lặng lờ
Lên bờ xuống ruộng ... còn mơ dáng người
Thiên đàng , địa ngục _ anh ơi
Ai chưa qua đó là người được sao
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Tự khúc
Khúc tặng mình
Ngồi đồng ngay giữa phố đông
Người qua - kẻ lại - kẻ trông - người dòm
Ngồi đồng ngắm
Chợ om sòm
Người tranh nhau chút lợi còm - danh hư
Ngồi đồng -thiền - quán chân như
Dõi tình rượt - đuổi từ hư không về
LQC
Ngồi đồng ngay giữa phố đông
Người qua - kẻ lại - kẻ trông - người dòm
Ngồi đồng ngắm
Chợ om sòm
Người tranh nhau chút lợi còm - danh hư
Ngồi đồng -thiền - quán chân như
Dõi tình rượt - đuổi từ hư không về
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Mời
Xin cho ngày vẫn ngây thơ
Dù đêm điêu đứng đến phờ người ra
Môi nào còn biết ba hoa
Xin ra ý mới giao thoa cùng lời
Bàn tay xin nắm tay người
Xin đi cuối đất cùng trời ... không buông
LQC
Dù đêm điêu đứng đến phờ người ra
Môi nào còn biết ba hoa
Xin ra ý mới giao thoa cùng lời
Bàn tay xin nắm tay người
Xin đi cuối đất cùng trời ... không buông
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
lyquangchinh đã viết:
Bàn tay xin nắm tay người
Xin đi cuối đất cùng trời ... không buông
LQC
Chòi oi, hổng biết anh Chính núm ai mờ chặt quá dzị ta?
TRUNG- Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009
Re: Tặng khúc
Chòi, trong bài nói gõ gàng rùi mờ còn hỏiTRUNG đã viết:lyquangchinh đã viết:
Bàn tay xin nắm tay người
Xin đi cuối đất cùng trời ... không buông
LQC
Chòi oi, hổng biết anh Chính núm ai mờ chặt quá dzị ta?
Bàn tay người có môi "ba hoa" giúng lão nông á
Trung an dzui !
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Gửi em , người của mai sau
Không bắt chước ai
Em là duy nhất _ cõi nhân gian hằng vạn tỷ người
Đừng tin
Cả lời kinh em nhé
Là chính mình - em thỏa thích hát ca
Là chính mình
Em huyền nhiệm trăng xa
Là chính mình
Em bình minh rực rỡ
Là chính mình _ em ngọt ngào hoa lá
Ngát hương
Dâng tặng cõi người nha
LQC
Em là duy nhất _ cõi nhân gian hằng vạn tỷ người
Đừng tin
Cả lời kinh em nhé
Là chính mình - em thỏa thích hát ca
Là chính mình
Em huyền nhiệm trăng xa
Là chính mình
Em bình minh rực rỡ
Là chính mình _ em ngọt ngào hoa lá
Ngát hương
Dâng tặng cõi người nha
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Cà phê một mình
Tặng Thục Oanh
(mối tình đầu)
Mây
Trắng, xanh, hồng, vàng, tím, đỏ
Đẹp đẽ gì trong mắt không em
Cũng thế
Những bài thơ anh viết
Nghĩa gì ... khi đời vắng bóng em
Ly cà phê
Sáng nay - buồn - đắng ngắt
Chỉ vì anh
Thiếu
Vị ngọt ... tình em
LQC
(mối tình đầu)
Mây
Trắng, xanh, hồng, vàng, tím, đỏ
Đẹp đẽ gì trong mắt không em
Cũng thế
Những bài thơ anh viết
Nghĩa gì ... khi đời vắng bóng em
Ly cà phê
Sáng nay - buồn - đắng ngắt
Chỉ vì anh
Thiếu
Vị ngọt ... tình em
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Nguyệt ca
Nguyệt ca
(Khúc rong ca)
Tặng những mái đầu xanh
Đêm nay ta viết một bài thơ
Mua vui cho những trẻ không nhà
Một kiếp đời - trôi sông - lạc chợ
Bao đêm
Một bếp lửa hồng _ Mơ
Đêm nay ta hát một bài ca
Đồi non trăng _ thức bến sông già
Cho gái giang hồ - trai tứ chiếng
Quay cuồng
Theo điệu múa phong ba
LQC
(Khúc rong ca)
Tặng những mái đầu xanh
Đêm nay ta viết một bài thơ
Mua vui cho những trẻ không nhà
Một kiếp đời - trôi sông - lạc chợ
Bao đêm
Một bếp lửa hồng _ Mơ
Đêm nay ta hát một bài ca
Đồi non trăng _ thức bến sông già
Cho gái giang hồ - trai tứ chiếng
Quay cuồng
Theo điệu múa phong ba
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Úa
Từ đêm
Con nước bạc lòng
Ngày đem sương mộng ủ đồng lúa xanh
Mùa rơi rơi ... khúc độc hành
Lời vang tiếng cũ
Vọng thanh
Quê nào
LQC
Con nước bạc lòng
Ngày đem sương mộng ủ đồng lúa xanh
Mùa rơi rơi ... khúc độc hành
Lời vang tiếng cũ
Vọng thanh
Quê nào
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
Khúc môi
Môi này và mắt cùng sưng
Nhưng ta vẫn hát tưng bừng khúc ca
Ố là là ... vỗ tay nha
Hát mời nắng mới đi ra ngoài đồng
Hoa này - lúa ấy trổ bông
Cho tình xanh thắm trong lòng tuổi thơ
Hò hò lơ
Hớ hò lơ
Hát chan hòa - đón ngày mùa quê ta
Cùng nhau
Em nhé ngân nga
Hát mừng mưa nắng quê nhà _ Tự Do
LQC
Môi này và mắt cùng sưng
Nhưng ta vẫn hát tưng bừng khúc ca
Ố là là ... vỗ tay nha
Hát mời nắng mới đi ra ngoài đồng
Hoa này - lúa ấy trổ bông
Cho tình xanh thắm trong lòng tuổi thơ
Hò hò lơ
Hớ hò lơ
Hát chan hòa - đón ngày mùa quê ta
Cùng nhau
Em nhé ngân nga
Hát mừng mưa nắng quê nhà _ Tự Do
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Yêu mãi
Tặng Nhóc Quậy và nhóm Hoa Lư
Có loài hoa lạ lạc vào vườn anh
Mọc tràn ...
.... nỗi nhớ
Có cánh chim di bay qua trời anh
Bỏ lại từng chiều ...
.... nắng đẹp như tranh
Có những vần thơ gieo vào lòng anh
Một niềm tin ...
.... chói lọi
Này hoa mang tên nỗi nhớ, này chiều nắng đẹp như tranh, anh mãi yêu người
Vần thơ ... rực rỡ
Niềm tin
LQC
2005
Có loài hoa lạ lạc vào vườn anh
Mọc tràn ...
.... nỗi nhớ
Có cánh chim di bay qua trời anh
Bỏ lại từng chiều ...
.... nắng đẹp như tranh
Có những vần thơ gieo vào lòng anh
Một niềm tin ...
.... chói lọi
Này hoa mang tên nỗi nhớ, này chiều nắng đẹp như tranh, anh mãi yêu người
Vần thơ ... rực rỡ
Niềm tin
LQC
2005
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Ý xuân
Tặng Kyra Nguyên
Em là chiếc bóng bên đời
Lòng theo mưa nắng ... lo người buồn , vui
Không hay từng tiếng khóc cười
Của em ... thành tiếng ca mời mùa xuân
LQC
Em là chiếc bóng bên đời
Lòng theo mưa nắng ... lo người buồn , vui
Không hay từng tiếng khóc cười
Của em ... thành tiếng ca mời mùa xuân
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Tự khúc hóa thân
Tặng các giai nhân
Em
Cứ đứng xa xa mà ngó
Có thể ... thấy ta lấp lóa - như cánh hoa cứt lợn rực rỡ - một chiều qua
Em
Cứ đứng xa mà ngó
Ta - kẻ ăn mày rách rưới giữa chợ xuân
Họa có thể khơi trong em niềm trắc ẩn
Đứng xa ... xa em nhá
Tránh mùi hương dzị đóa hoa ta
Đứng xa ... xa ... xa ... nữa
Dù mùi hương giờ khuất lặn trong ta
Trong chiếc áo khoác trên người tơi tả
Đứng xa ... xa
Em nhé
Dù mai đây ta có là tinh cầu chết vẫn dịu dàng trao ánh mộng về em
LQC
Em
Cứ đứng xa xa mà ngó
Có thể ... thấy ta lấp lóa - như cánh hoa cứt lợn rực rỡ - một chiều qua
Em
Cứ đứng xa mà ngó
Ta - kẻ ăn mày rách rưới giữa chợ xuân
Họa có thể khơi trong em niềm trắc ẩn
Đứng xa ... xa em nhá
Tránh mùi hương dzị đóa hoa ta
Đứng xa ... xa ... xa ... nữa
Dù mùi hương giờ khuất lặn trong ta
Trong chiếc áo khoác trên người tơi tả
Đứng xa ... xa
Em nhé
Dù mai đây ta có là tinh cầu chết vẫn dịu dàng trao ánh mộng về em
LQC
Được sửa bởi lyquangchinh ngày Fri Jan 08, 2010 6:44 am; sửa lần 1.
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Yêu
Ngày xưa còn nhỏ híu
Đi giáo đường nghe kinh
Đọc gì anh không hiểu
Anh ráp vần chữ ...
Yêu
Lớn thêm một tí xíu
Cùng mẹ đi lễ chùa
Tụng gì ... anh không hiểu
Anh ráp vần chữ ...
Yêu
Bây giờ anh đã già
Đọc thơ người ... cao siêu
Viết gì anh không hiểu
Anh ca liền chữ ...
Yêu
LQC
Đi giáo đường nghe kinh
Đọc gì anh không hiểu
Anh ráp vần chữ ...
Yêu
Lớn thêm một tí xíu
Cùng mẹ đi lễ chùa
Tụng gì ... anh không hiểu
Anh ráp vần chữ ...
Yêu
Bây giờ anh đã già
Đọc thơ người ... cao siêu
Viết gì anh không hiểu
Anh ca liền chữ ...
Yêu
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Dạ khúc
Tặng Tiểu ni Lâm Bích Nhy
Mộng thường chọn xứ tiêu điều
Khi hoàng hôn rót lên chiều hắt hiu
Tìm mua mộng ... hỏi bao nhiêu
Một đồng vẫn có ... vàng nhiều cũng không
Ngày xuân
Hoa thắm trời hồng
Sao lòng ta nhớ mùa đông bên người
LQC
Mộng thường chọn xứ tiêu điều
Khi hoàng hôn rót lên chiều hắt hiu
Tìm mua mộng ... hỏi bao nhiêu
Một đồng vẫn có ... vàng nhiều cũng không
Ngày xuân
Hoa thắm trời hồng
Sao lòng ta nhớ mùa đông bên người
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Diệu năng
Tặng đời tuổi nhỏ
Một nụ cười tươi
Giúp người vui
Giúp cả trời xanh kia thắm tươi
Em ơi
Sửa soạn môi và mắt
Một nụ cười vui ... cứu được người
LQC
Một nụ cười tươi
Giúp người vui
Giúp cả trời xanh kia thắm tươi
Em ơi
Sửa soạn môi và mắt
Một nụ cười vui ... cứu được người
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
lyquangchinh đã viết:Ngày xưa còn nhỏ híu
Đi giáo đường nghe kinh
Đọc gì anh không hiểu
Anh ráp vần chữ ...
Yêu
Lớn thêm một tí xíu
Cùng mẹ đi lễ chùa
Tụng gì ... anh không hiểu
Anh ráp vần chữ ...
Yêu
Bây giờ anh đã già
Đọc thơ người ... cao siêu
Viết gì anh không hiểu
Anh ca liền chữ ...
Yêu
LQC
Ngày xưa
Hôm nay
Mai này...
Chính wynh luôn nhả chữ Yêu
thơ mình
Đến khi
gặp tình
lặng thinh...
Vật vờ nốt nhạc tâm linh
đêm về
*GST.
Re: Tặng khúc
Chữ yêu..đi kèm với chữ quỹ
Như bóng như hình...trêu ghẹo tôi
Nhưng sao tôi vẫn ..đắm say trân quý
Và cả một đời..thương nhớ khôn nguôi...?
dp
Như bóng như hình...trêu ghẹo tôi
Nhưng sao tôi vẫn ..đắm say trân quý
Và cả một đời..thương nhớ khôn nguôi...?
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009
Re: Tặng khúc
Tình xin trao thuở tóc xanh
Ngày môi và mắt còn lành lặn vui
Bây giờ
Bóng đã xế rồi
Nhạt nhòa vạt nắng cuối đời ... trao ai
Trao người tình chẳng tái lai
Thì con mắt đỏ thêm dài nỗi đau
Còn dăm phút mộng tiêu tao
Gặp người xin chỉ được trao tiếng cười
An dzui !
Ngày môi và mắt còn lành lặn vui
Bây giờ
Bóng đã xế rồi
Nhạt nhòa vạt nắng cuối đời ... trao ai
Trao người tình chẳng tái lai
Thì con mắt đỏ thêm dài nỗi đau
Còn dăm phút mộng tiêu tao
Gặp người xin chỉ được trao tiếng cười
An dzui !
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
dangphuong đã viết:Chữ yêu..đi kèm với chữ quỹ
Như bóng như hình...trêu ghẹo tôi
Nhưng sao tôi vẫn ..đắm say trân quý
Và cả một đời..thương nhớ khôn nguôi...?
dp
Như yêu
Như quỷ ghẹo người
Như hình trêu bóng cho đời buồn tênh
Như con thuyền vẫn lênh đênh
Mênh mông sóng nước khua lềnh ... nhớ thương
Nhớ là lòng vẫn còn thương
Thương
Xin anh nhớ tìm đường đến mau
Mau cái mà mau mau
An dzui !
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Hoa môi
Buồn vui - cám cảnh sanh tình
Dòng đời trong đục ... giữ mình thủy chung
Nhớ thương giấu ở trong lòng
Cất ... cho ứa mật rồi đong tặng người
Tặng em .. gặp một lần thôi
Tặng anh ... người đã quen rời nhiều năm
Tặng nguyên vẹn mộng phù trầm
Rồi mai khép lại trăm năm kiếp người
Tặng lời ngày kíp môi tươi
Cho người miệng nở hoa cười tặng nhau
LQC
Dòng đời trong đục ... giữ mình thủy chung
Nhớ thương giấu ở trong lòng
Cất ... cho ứa mật rồi đong tặng người
Tặng em .. gặp một lần thôi
Tặng anh ... người đã quen rời nhiều năm
Tặng nguyên vẹn mộng phù trầm
Rồi mai khép lại trăm năm kiếp người
Tặng lời ngày kíp môi tươi
Cho người miệng nở hoa cười tặng nhau
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
Ngắm qua - nghía lại ... ô hay
Thấy đêm mộ địa ửng ngày triêu dương
Thấy ta là mộng vô thường
Nên lời chở ý thất thường lắm khi
LQC
Thấy đêm mộ địa ửng ngày triêu dương
Thấy ta là mộng vô thường
Nên lời chở ý thất thường lắm khi
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Tiếng đàn yêu
Tặng Ioana Gandrabur, a Romanian-Canadian born blind guitarist .
Rõ ràng , chân thực
Dẫu đôi lần vấp váp tiếng đàn yêu
Được nghe em ... đời mộng chẳng còn nhiều
Anh nguyện giữ một cánh diều ngày tháng cũ
Thế giới người tràn ngập
Tiếng đàn yêu
LQC
Rõ ràng , chân thực
Dẫu đôi lần vấp váp tiếng đàn yêu
Được nghe em ... đời mộng chẳng còn nhiều
Anh nguyện giữ một cánh diều ngày tháng cũ
Thế giới người tràn ngập
Tiếng đàn yêu
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Em
Tặng Em Sinh Nhật
Em là ánh nắng nhiệm mầu
Là mưa tươi tắn trôi sầu nhân gian
Ra đời
Em ... kết thở than
Tặng ta chuỗi mộng bình an kiếp người
LQC
Em là ánh nắng nhiệm mầu
Là mưa tươi tắn trôi sầu nhân gian
Ra đời
Em ... kết thở than
Tặng ta chuỗi mộng bình an kiếp người
LQC
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Re: Tặng khúc
Không biết là sinh nhựt của ai
Cũng xin cùng Lý nhậu vài chai
Để mừng ai đó thêm một tuổi
Ta già một chút..tóc trắng phai...!!!
dp
Cũng xin cùng Lý nhậu vài chai
Để mừng ai đó thêm một tuổi
Ta già một chút..tóc trắng phai...!!!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009
Re: Tặng khúc
dangphuong đã viết:Không biết là sinh nhựt của ai
Cũng xin cùng Lý nhậu vài chai
Để mừng ai đó thêm một tuổi
Ta già một chút..tóc trắng phai...!!!
dp
Đã gặp thì ta cứ lai rai
Uống sầu ... ta tóc bạc thêm hoài
Uống mừng ... ngày của em thêm tuổi
Vài chai ...
Thôi cứ thế chia hai
An dzui !
lyquangchinh- Tổng số bài gửi : 1222
Join date : 11/11/2009
Đến từ : Vietnam
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Diễn Đàn Hội Ngộ :: THƠ :: Thơ Chủ Đề :: Góc thơ LQC :: Tặng Khúc
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|