Latest topics
» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểuby phambachieu Yesterday at 4:08 pm
» Một điểm dừng chân trên đường hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Mar 17, 2024 3:26 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ THÁNG 1,2/24
by phambachieu Wed Mar 06, 2024 4:04 pm
» Cảm tác đầu Xuân
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Feb 24, 2024 2:59 pm
» TÁCH CÀ PHÊ DẦU NĂM (thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 4:07 am
» VALENTINE (Thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 3:59 am
» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
by phambachieu Fri Feb 09, 2024 1:52 am
» Hoài niệm nhà thơ Song An Châu
by dangphuong Mon Jan 29, 2024 12:29 am
» Chớm yêu 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Jan 21, 2024 3:06 pm
» Hi vọng cuối đời
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Jan 11, 2024 2:10 am
» Atlanta Mùa Lễ Giáng-sinh và Năm mới 2023-24
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 28, 2023 11:22 pm
» Tiếng Đai Hàn
by Admin Wed Dec 27, 2023 4:15 am
» Trích Thơ&Tuỳ bút về Lễ Giáng-sinh
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 20, 2023 2:22 pm
» Những Giòng Cảm Tác Thơ Tháng 11/2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Dec 12, 2023 3:34 pm
» Trang thơ mới
by dangphuong Thu Dec 07, 2023 12:04 am
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 06, 2023 11:52 pm
» Chùm thơ "Có lẽ..."
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:39 pm
» Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 1
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:28 pm
» Tâm thức mùa Đông
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Nov 28, 2023 3:09 pm
» Buồn Tàn Thu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 23, 2023 10:24 am
» THUONG TIEC LQC
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 16, 2023 10:00 am
» TIN BUỒN!
by dangphuong Thu Nov 16, 2023 5:56 am
» Cách xả stress trong cuộc sống
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:30 am
» Du học nước ngoài cần kỹ năng gì
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:02 am
» Thế giới thần tiên của ông-cháu III
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Nov 05, 2023 1:22 pm
» Nói đi...- Tình thơ!
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 02, 2023 1:50 pm
» TIẾNG THƠ
by TC Nguyễn Wed Nov 01, 2023 2:30 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023_Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 24, 2023 1:32 pm
» Lời muốn nói
by Tú_Yên Sat Oct 21, 2023 12:36 pm
» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023 _Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 16, 2023 8:59 pm
» Tội tình chi ?
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Oct 13, 2023 2:17 pm
» THƯ gởi một bạn thơ.........
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 10, 2023 1:22 pm
» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:13 pm
» Tú_Yên vẽ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:02 pm
» Tranh và Thơ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:58 pm
» Thơ Haiku (Tú_Yên)
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:54 pm
» Ỡm ờ … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Oct 06, 2023 10:16 pm
» CHỜ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Oct 03, 2023 5:58 am
» Tặng khúc
by lyquangchinh Mon Oct 02, 2023 7:14 am
» Để tốt nghiệp đại học loại giỏi, cần phải tự học home school nhiều
by thudayne Sun Oct 01, 2023 7:22 pm
» SỐNG MỘT MÌNH (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:53 am
» Thu cảm
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:35 am
» THỜI GIAN (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 11:06 pm
» HÌNH NHƯ (thơ dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 5:35 am
» VẪN CÒN TIN YÊU (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 16, 2023 8:57 am
» SINH NHẬT HỘI NGỘ (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:29 pm
» Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:24 pm
» XIN MÃI DẤU YÊU (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Sep 08, 2023 6:38 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt)= Đoạn 3
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:52 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt) Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:46 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 01, 2023 12:58 pm
» WinWin nhà Tôi
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:25 am
» Truyện thơ "Lời cho Mây"
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:22 am
» Truyện Thơ_Cháu của Bà
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:17 am
» NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI (thơ dp)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:41 am
» Phép lạ (thơ của Anhdao Vuong)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:25 am
» ĐI QUA BÓNG TỐI (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 5:49 am
» MỘT THUỞ GHÉ HỒ TRÀM (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 3:19 am
» MÙI QUÊ HƯƠNG (thơ dp)
by dangphuong Tue Aug 29, 2023 11:16 pm
» Mặc mưa nắng … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:53 pm
» NỖI ĐỚN ĐAU CHÔN KÍN (thơ dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:49 pm
» Hoàng-hạc-lâu âm vọng 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 28, 2023 3:07 am
» XÓT THƯƠNG (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 4:26 am
» HỒNG NHAN TRI KỶ (thơ dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 2:53 am
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 3]
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Aug 23, 2023 1:44 pm
» TÌNH YÊU ĐÔI LỨA VÀ TÌNH BẠN (bài viết của dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 22, 2023 12:10 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 2]
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Aug 20, 2023 12:50 pm
» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 1]
by dangphuong Fri Aug 18, 2023 2:53 am
» Thơ HaiKu (CN)
by dangphuong Wed Aug 16, 2023 2:23 am
Nói đi...- Tình thơ!
+11
Vàng Anh
Ngọc Lan
lenguyen
Oanhoanh
mèo con
Tina Vu
TRUNG
Lệnh Hồi Xuân
dangphuong
CoMay
Lida
15 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Như áng mây...hờ hững cuối trời...
Lỡ rồi trong giây phút, người ơi!
Trăng hờn héo uá bờ mi nhỏ
Tiếc chi một khoảnh khắc cuộc đời!
Ta đã tìm nhau thế giới này
Buông sợi tình hờ chợt lắt lay
Ngỡ cùng nhau lang thang sánh bước
Nào ngờ chỉ một giấc đắm say
OO
Lỡ rồi trong giây phút, người ơi!
Trăng hờn héo uá bờ mi nhỏ
Tiếc chi một khoảnh khắc cuộc đời!
Ta đã tìm nhau thế giới này
Buông sợi tình hờ chợt lắt lay
Ngỡ cùng nhau lang thang sánh bước
Nào ngờ chỉ một giấc đắm say
OO
Oanhoanh- Tổng số bài gửi : 525
Join date : 21/12/2009
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Mãi ru ?
...mang nửa đời riêng mộng mị
kiếm tìm nhau,
rong ruổi cuộc tình
giữa hai niềm nỗi nhớ…
Đắm mình hồ điệp lặng thinh
Lõa lồ trăng lạnh nửa hình chênh nghiêng!
Dối gian,
em khẽ bảo
vì anh. Có phải là anh?
...Hốt nhiên bóng thoáng qua mành
Hiu hiu gió lật buồn tênh lời buồn…
Chén rượu sầu men cay lại ngấm
Con đường dài co lại ẵm thời gian
Rớt rơi chiếc lá mơ màng
So le bờ rụng,
ngỡ ngàng liêu trai…
Tiếng hài len động nhẹ
Gót mỏng cuộn vòng xen
...Hư vô sợi xích thằng buông
Mối giăng chưa buộc
ra tuồng lửng lơ…
Thôi rồi trong chốn không ngơ
Cớ sao sóng vỗ men bờ mãi ru?!
TC Nguyễn
...mang nửa đời riêng mộng mị
kiếm tìm nhau,
rong ruổi cuộc tình
giữa hai niềm nỗi nhớ…
Đắm mình hồ điệp lặng thinh
Lõa lồ trăng lạnh nửa hình chênh nghiêng!
Dối gian,
em khẽ bảo
vì anh. Có phải là anh?
...Hốt nhiên bóng thoáng qua mành
Hiu hiu gió lật buồn tênh lời buồn…
Chén rượu sầu men cay lại ngấm
Con đường dài co lại ẵm thời gian
Rớt rơi chiếc lá mơ màng
So le bờ rụng,
ngỡ ngàng liêu trai…
Tiếng hài len động nhẹ
Gót mỏng cuộn vòng xen
...Hư vô sợi xích thằng buông
Mối giăng chưa buộc
ra tuồng lửng lơ…
Thôi rồi trong chốn không ngơ
Cớ sao sóng vỗ men bờ mãi ru?!
TC Nguyễn
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Tình thơ...vẳng mãi lời ru
Vầng trăng mộng mị thiên thu đợi chờ
OO
Oanhoanh- Tổng số bài gửi : 525
Join date : 21/12/2009
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Vệt rét
Em thật lạ len mình qua vệt rét
Run Thơ hồn vương vấn vút lên cao
Ôm thánh giá…
Vác quen nên không mỏi
Vì thương em
thấp thoáng giọt tình trao…
…Nào giám hỏi
sợ sóng lòng lay động
Triệu năm rờn ánh sáng khỏa lung linh
Xoan gót ngọc kiêu sa bừng mở hội
Lướt từ qua ngọn bút ảo nguyên trinh!...
Anh là kẻ xót xa thời quá khứ
Làm em hờn
…xao động thảo nguyên rơi
Chìm đáy vực gấp mòn hàng thế kỷ
Tích trầm đời... chuyên đảo
mịt mù khơi!
Nhin vết khiếu
linh hồn anh rướm máu
Dẻ sườn non phủ lấp lọn da rồi
Thênh thang trời
mây trắng mãi êm trôi
Hoang vắng quá
…con dế mèn rả cánh!
Em thật lạ len mình qua vệt rét
Run Thơ hồn vương vấn vút lên cao
Ôm thánh giá…
Vác quen nên không mỏi
Vì thương em
thấp thoáng giọt tình trao…
…Nào giám hỏi
sợ sóng lòng lay động
Triệu năm rờn ánh sáng khỏa lung linh
Xoan gót ngọc kiêu sa bừng mở hội
Lướt từ qua ngọn bút ảo nguyên trinh!...
Anh là kẻ xót xa thời quá khứ
Làm em hờn
…xao động thảo nguyên rơi
Chìm đáy vực gấp mòn hàng thế kỷ
Tích trầm đời... chuyên đảo
mịt mù khơi!
Nhin vết khiếu
linh hồn anh rướm máu
Dẻ sườn non phủ lấp lọn da rồi
Thênh thang trời
mây trắng mãi êm trôi
Hoang vắng quá
…con dế mèn rả cánh!
TC Nguyễn
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Đồng vọng
Nhớ nhau gió bể mưa nguồn
Phất phơ vạt áo vẫy buồn tuổi mơ
Rớt nghiêng sợi lệch đường tơ
Vòng trăng thiên cổ ven bờ tà bay
Nỗi lòng sóng động hư vây
Giấc hồ cánh trở lất lây chỉ là
Nghe trong mộng đảo chìm qua
Tiếng chim lạc lõng chiều tà nhện buông
Ngỏ lời vừa tỏ tơ vương
Lạc từ cõi ảo vô thường lặng trôi
Nẻo xưa cành liễu gãy rồi
Len vào đồng vọng ĩ ôi phận mình
Trời buồn giọt nắng lênh đênh
Quấn quanh riềm lá nối tình lãng du
Bụi trần rơi lẩn thiên thu
Dính lên hạc cánh vút mù cành chao
Duyên ưa nhẹ vẫy tay chào!
TC Nguyễn
Nhớ nhau gió bể mưa nguồn
Phất phơ vạt áo vẫy buồn tuổi mơ
Rớt nghiêng sợi lệch đường tơ
Vòng trăng thiên cổ ven bờ tà bay
Nỗi lòng sóng động hư vây
Giấc hồ cánh trở lất lây chỉ là
Nghe trong mộng đảo chìm qua
Tiếng chim lạc lõng chiều tà nhện buông
Ngỏ lời vừa tỏ tơ vương
Lạc từ cõi ảo vô thường lặng trôi
Nẻo xưa cành liễu gãy rồi
Len vào đồng vọng ĩ ôi phận mình
Trời buồn giọt nắng lênh đênh
Quấn quanh riềm lá nối tình lãng du
Bụi trần rơi lẩn thiên thu
Dính lên hạc cánh vút mù cành chao
Duyên ưa nhẹ vẫy tay chào!
TC Nguyễn
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Thơ hay quá_Cỏ gai xin chào TC Nguyễn làm quen
Duyên ưa nhẹ vẫy tay chào!
Mơ màu áo lụa ngiêng chao tình cờ
Còn chăng nắng gió ngu ngơ
Cho ai vớt giọt tình ngơ ngẩn hồn
CG
Duyên ưa nhẹ vẫy tay chào!
Mơ màu áo lụa ngiêng chao tình cờ
Còn chăng nắng gió ngu ngơ
Cho ai vớt giọt tình ngơ ngẩn hồn
CG
Cỏ gai- Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011
Re: Nói đi...- Tình thơ!
XIN CHÀO Cỏ gai- Không giám thơ hay chỉ có buồn- Vừa đọc và trả lời cho CG xin cho làm quen./ thân.
Thôi em trở giấc tình buồn
Duyên ưa gãy đoạn cội nguồn ngẩn ngơ
Tà bay lụa áo bơ phờ
Quấn trong nắng rọi theo bờ lá nghiêng
Trút lên lưng gió giọt phiền
Đốm hoen mảnh vạt lật miền cõi xa
Cớ sao con bướm la đà
Hồn Trang Sinh lẩn hay là chiêm bao
Hỏi người người trả lời sao
Cỏ gai hồng nhót ngỏ vào hoang sơ
Chỉ còn lại cõi bơ vơ
Làm sao anh vớt tình ngơ ngẩn hồn!...
TC Nguyễn
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
TC Nguyễn đã viết:
XIN CHÀO Cỏ gai- Không giám thơ hay chỉ có buồn- Vừa đọc và trả lời cho CG xin cho làm quen./ thân.
Thôi em trở giấc tình buồn
Duyên ưa gãy đoạn cội nguồn ngẩn ngơ
Tà bay lụa áo bơ phờ
Quấn trong nắng rọi theo bờ lá nghiêng
Trút lên lưng gió giọt phiền
Đốm hoen mảnh vạt lật miền cõi xa
Cớ sao con bướm la đà
Hồn Trang Sinh lẩn hay là chiêm bao
Hỏi người người trả lời sao
Cỏ gai hồng nhót ngỏ vào hoang sơ
Chỉ còn lại cõi bơ vơ
Làm sao anh vớt tình ngơ ngẩn hồn!...
TC Nguyễn
Thơ buồn_hay_mà hay nhất là bốn câu chót đó TC Nguyễn
Chiều đang nghiêng bóng dỗi hờn
Chơ vơ cành liễu từng cơn gió đùa
Tìm đâu một chút duyên thừa
Giờ như xa tắp_ ngày xưa ngọt ngào
CG
Cỏ gai- Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Gối thời gian
Hạt bụi trần ai
Dính cong vòng ánh sáng
Gối thời gian úp mặt nổi hư vô
Lã chã dòng sa
Rẽ chia con nước chảy
Dòng sông đưa hất lại bến xa bờ
Quá khứ loãng tan
Bên trời mờ hư ảo
Bóng thuyền trôi từng mảng vỡ chiêm bao
Em trở gót quay đi
Vàng treo vành lá chớm
Gió heo may lay rụng thuở xuân thì
Rồi thôi gãy gánh tình di
Buông rơi lạnh ngấm vân vi cội nguồn!
TC Nguyễn
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Lâu quá mới thấy TC Nguyễn ghé.
laocom- Tổng số bài gửi : 5525
Join date : 03/10/2011
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Có không tình ta?
Có để rồi không, có phải không?!
Trăm năm duyên nợ án mây hồng
Khối tình đòi đoạn còn chi nữa
Nợ thấm trần ai lạnh chữ đồng
Ta đứng bên bờ rơi tục lụy
Người về bên đó mịt mờ trôi
Bóng nương mờ ảo vờn sương khói
Hạt bụi cong theo vệt sáng trồi...
Nỡ để trần ai vô định hướng
Góc thời gian đáu lạnh chông chênh
Thuyền qua sóng vỡ hồn tan tát
Bến cũ phương trời nghiêng bấp bênh
Mở tay gấp lại vươn làn trắng
Thở nhẹ heo may một dãi ngần
Lụa trải bờ Ngân nhoài cơn gió
Liễu bờ lá rũ ngón miên man!
Thủ thỉ góc đời nghe ớn mệt
Vui buồn thoáng chốc trở theo mau
Hỏi người mấy độ phong sương nẻo
Truông vắng chiều sương tỏa trắng màu...
TC Nguyễn
Có để rồi không, có phải không?!
Trăm năm duyên nợ án mây hồng
Khối tình đòi đoạn còn chi nữa
Nợ thấm trần ai lạnh chữ đồng
Ta đứng bên bờ rơi tục lụy
Người về bên đó mịt mờ trôi
Bóng nương mờ ảo vờn sương khói
Hạt bụi cong theo vệt sáng trồi...
Nỡ để trần ai vô định hướng
Góc thời gian đáu lạnh chông chênh
Thuyền qua sóng vỡ hồn tan tát
Bến cũ phương trời nghiêng bấp bênh
Mở tay gấp lại vươn làn trắng
Thở nhẹ heo may một dãi ngần
Lụa trải bờ Ngân nhoài cơn gió
Liễu bờ lá rũ ngón miên man!
Thủ thỉ góc đời nghe ớn mệt
Vui buồn thoáng chốc trở theo mau
Hỏi người mấy độ phong sương nẻo
Truông vắng chiều sương tỏa trắng màu...
TC Nguyễn
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Lâu rồi lại mới được đọc những vần thơ hay của anh TC Nguyễn.
laocom- Tổng số bài gửi : 5525
Join date : 03/10/2011
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Ôm lấy cô đơn
...
Lòng em trăn trở
Âm thầm rời gót lạnh buổi từ ly
Cho hồn rơi hụt hẫng tuổi xuân thì
Tự trách mãi lấy mình chi có lẻ
Lời hứa buông lơi ai thể bắt
Bảo tình duyên là nợ với nhau sao
Nên có không đêm lệch hướng chiêm bao
Tràn hư ảo nhập nhòa chăn chiếu lạnh
Khơi vơi tiếng vọng
Cõi trần ai bay vòng quanh hạt bụi
Ảo giác lơi cong
Ánh sáng vút đường bay...
Thì em hỡi tìm chi
Theo thời gian trôi mãi
Bến hư vô cập bến dễ thuyền nương
Trườn ký ức chèo nghiêng dằm mỏi mệt
Gát chèo khuya con sóng lạc phương rồi
Khơi vô thức trổi dần lên dấy loạn
Chạm đáy đời vướng víu lấy sao ra
Thì trách nhiều mang dày thêm phiền muộn
Ấm áp gì trong đó nỗi phôi pha...!
TC Nguyễn
...
Lòng em trăn trở
Âm thầm rời gót lạnh buổi từ ly
Cho hồn rơi hụt hẫng tuổi xuân thì
Tự trách mãi lấy mình chi có lẻ
Lời hứa buông lơi ai thể bắt
Bảo tình duyên là nợ với nhau sao
Nên có không đêm lệch hướng chiêm bao
Tràn hư ảo nhập nhòa chăn chiếu lạnh
Khơi vơi tiếng vọng
Cõi trần ai bay vòng quanh hạt bụi
Ảo giác lơi cong
Ánh sáng vút đường bay...
Thì em hỡi tìm chi
Theo thời gian trôi mãi
Bến hư vô cập bến dễ thuyền nương
Trườn ký ức chèo nghiêng dằm mỏi mệt
Gát chèo khuya con sóng lạc phương rồi
Khơi vô thức trổi dần lên dấy loạn
Chạm đáy đời vướng víu lấy sao ra
Thì trách nhiều mang dày thêm phiền muộn
Ấm áp gì trong đó nỗi phôi pha...!
TC Nguyễn
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Nhớ khi xưa...
Tóc thề ngang vai em bước
Sóng nhẹ run tình hò hẹn
Cành liễu nường xuân cong bóng mày thương
Ngà ngọc em trao
Giấc mộng ngàn năm giữ lấy...
Rồi sao em nỡ để vô thường
Lặng lẽ di qua
Giấc hồ thân hóa bướm
Mỏng cánh sè bay quanh ngọn đèn loang
Nến chảy lệ hoen thân
Hư vô chưa đầy một
Sát na khắc thấu lòng đau...
Biến ảo thời gian màu xanh ra tím ngát
Yêu đương lỗi hẹn
Nửa chừng gãy ngọn tương tư
Đầu lau rũ trắng buồn như tháng ngày!
Lặng lẽ đi qua
Rồi cũng đi qua...
Níu áo làm sao ta giữ
Vạt cánh xòe bay theo gió cuộn
Sợi tóc mành vương hạt bụi
Gói lại còn đâu em hỡi
Mưa ngâu ghềnh ráng vỡ chiều sương!!!
TC Nguyễn
Tóc thề ngang vai em bước
Sóng nhẹ run tình hò hẹn
Cành liễu nường xuân cong bóng mày thương
Ngà ngọc em trao
Giấc mộng ngàn năm giữ lấy...
Rồi sao em nỡ để vô thường
Lặng lẽ di qua
Giấc hồ thân hóa bướm
Mỏng cánh sè bay quanh ngọn đèn loang
Nến chảy lệ hoen thân
Hư vô chưa đầy một
Sát na khắc thấu lòng đau...
Biến ảo thời gian màu xanh ra tím ngát
Yêu đương lỗi hẹn
Nửa chừng gãy ngọn tương tư
Đầu lau rũ trắng buồn như tháng ngày!
Lặng lẽ đi qua
Rồi cũng đi qua...
Níu áo làm sao ta giữ
Vạt cánh xòe bay theo gió cuộn
Sợi tóc mành vương hạt bụi
Gói lại còn đâu em hỡi
Mưa ngâu ghềnh ráng vỡ chiều sương!!!
TC Nguyễn
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
CUỐI NĂM
Ngồi đây độc ẩm
Dốc cạn bầu chưa đã say
Vất vả tiếng lòng âm vang mãi
Trọn canh trường len ngọn gió heo may
Tiếng động hờ chân ai nhè nhẹ
Gót mòn xoi thế kỷ vấn vương
Ta ở đâu hề
Nam Bắc Tây Đông
Nơi chốn cùng không
Chữ nghĩa hốt nhiên mờ u uẩn
Trong ấm êm ngợp lấy vô thường
Thơ chắp câu đầu thành đoạn cuối
Đất trời lên cơn
Đỉnh cô phong mù mịt
Cát bụi trần ai
Địa chấn phong ba bờ sóng giập
Cây thông già đứng đó mặc tình reo*
...
Ừ thôi như chiếc lá bay
Rớt trên ghềnh đá chiều nay chi là...
TC-N.
*...Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
(NCT).
Ngồi đây độc ẩm
Dốc cạn bầu chưa đã say
Vất vả tiếng lòng âm vang mãi
Trọn canh trường len ngọn gió heo may
Tiếng động hờ chân ai nhè nhẹ
Gót mòn xoi thế kỷ vấn vương
Ta ở đâu hề
Nam Bắc Tây Đông
Nơi chốn cùng không
Chữ nghĩa hốt nhiên mờ u uẩn
Trong ấm êm ngợp lấy vô thường
Thơ chắp câu đầu thành đoạn cuối
Đất trời lên cơn
Đỉnh cô phong mù mịt
Cát bụi trần ai
Địa chấn phong ba bờ sóng giập
Cây thông già đứng đó mặc tình reo*
...
Ừ thôi như chiếc lá bay
Rớt trên ghềnh đá chiều nay chi là...
TC-N.
*...Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
(NCT).
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
BÓNG HOA LAY
Hãy trả cho em
Mái tóc mây mười bảy
Ngày xưa bọc túi gấm từ ly
Giữ để làm chi
Lời ong bướm quanh đây mùa hoa vỡ…
Em nỡ sao em
Chút tình dan díu ấy
Ngày tháng trôi lòng vẫn không quên
Em đòi hoài
Mưa gió cũng buồn tênh
Mái tranh thấm giọt hoen từng khe hở
Hãy trả em
Mùa mưa lòng không ướt
Anh cợt đùa khô lạnh vật trao tay
Rồi cất đấy
Góc đời quên lãng
Rối bòng bong sâu thẳm đáy vơi đầy
Sao vội vã
Thanh xuân trời cửa mở
Anh sẽ về hong lại mối tình thơ
Ở bên kia
Bến nớ vẫn mong chờ
Làn mi khép cong môi nhè nhẹ chớp!
Thì anh giữ,
Tóc mây mùa trẩy hội
Nối không gian gối mộng lửng lơ bay…!
…
Anh về rồi,
Hiên vắng bóng hoa lay!...
TC-N.
Hãy trả cho em
Mái tóc mây mười bảy
Ngày xưa bọc túi gấm từ ly
Giữ để làm chi
Lời ong bướm quanh đây mùa hoa vỡ…
Em nỡ sao em
Chút tình dan díu ấy
Ngày tháng trôi lòng vẫn không quên
Em đòi hoài
Mưa gió cũng buồn tênh
Mái tranh thấm giọt hoen từng khe hở
Hãy trả em
Mùa mưa lòng không ướt
Anh cợt đùa khô lạnh vật trao tay
Rồi cất đấy
Góc đời quên lãng
Rối bòng bong sâu thẳm đáy vơi đầy
Sao vội vã
Thanh xuân trời cửa mở
Anh sẽ về hong lại mối tình thơ
Ở bên kia
Bến nớ vẫn mong chờ
Làn mi khép cong môi nhè nhẹ chớp!
Thì anh giữ,
Tóc mây mùa trẩy hội
Nối không gian gối mộng lửng lơ bay…!
…
Anh về rồi,
Hiên vắng bóng hoa lay!...
TC-N.
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
SÓNG VỖ
Em cứ để
nương mình theo sóng vỗ
mạn thuyền neo động vọng cõi lòng chao
rồi hơ hển thấy lòng như vỡ lỡ
không em ơi
hồn vấy bóng trăng sao…
Trong hư ảo,
có gì không thể nói
bóng hình ai
mờ hiện vẫy tay chào
mỉm cười duyên e ấp sợ hư hao
môi mím lại
thoáng tim rời len lén trải…
Là tự hối,
nỗi đau vừa gậm nhấm
môi mắt mờ
chẳng hiểu tại vì đâu
chốn xa xăm
hư tưởng biển thay dâu
thương mặt đất
bỗng xoi mòn quên lảng…
Hãy hồn nhiên như,
con chim vừa bay vút
thót lời ca mật ngọt đắm tình rơi
nhởn nhơ kia
con bướm nhỏ ven đồi
thênh thang chiếm mở hồn hoa cánh lượn…
Em,
con bướm trắng,
vương ngàn năm nỗi nhớ
cho chiều nay,
đừng chấm hỏi vì sao…
TC-N.
Em cứ để
nương mình theo sóng vỗ
mạn thuyền neo động vọng cõi lòng chao
rồi hơ hển thấy lòng như vỡ lỡ
không em ơi
hồn vấy bóng trăng sao…
Trong hư ảo,
có gì không thể nói
bóng hình ai
mờ hiện vẫy tay chào
mỉm cười duyên e ấp sợ hư hao
môi mím lại
thoáng tim rời len lén trải…
Là tự hối,
nỗi đau vừa gậm nhấm
môi mắt mờ
chẳng hiểu tại vì đâu
chốn xa xăm
hư tưởng biển thay dâu
thương mặt đất
bỗng xoi mòn quên lảng…
Hãy hồn nhiên như,
con chim vừa bay vút
thót lời ca mật ngọt đắm tình rơi
nhởn nhơ kia
con bướm nhỏ ven đồi
thênh thang chiếm mở hồn hoa cánh lượn…
Em,
con bướm trắng,
vương ngàn năm nỗi nhớ
cho chiều nay,
đừng chấm hỏi vì sao…
TC-N.
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
HÌNH NHƯ
Em thường hay lặng im
Trong đáy mắt u buồn
Làm anh ngẩn ngơ
Không biết em còn yêu anh nữa hay không
Nên anh bào: hình như…
Dầu niềm tin có chẻ đôi
Thì cũng tại yêu em mà thôi!
Những sợi tơ vàng của nắng
Trải trên ngàn cây nội cỏ
làm xanh lơ
Niềm hy vọng của tình yêu
thì trăn trở làm chi
Dầu mưa rã rích đêm qua
Gợi cho em những điều phiền muộn
nghi ngờ
một mối tình chưa đi về đâu
Một chút hư không
cũng làm em vớ vẫn mà thôi
Anh khẽ bảo
Củng tại hình như- em ơi!
Anh đâu nỡ làm em lo buồn vơ vẩn
Bằng dạ nghi ngờ cùng tâm trí bất an
vì sự quanh co của cuộc sống
Qua những phũ phàng thường gặp
Sao em không bỏ ngoài tai
Đâu phải chuyện của mình
Mà đòi tha thứ…
Rồi em làm thinh
Nên anh- hình như ?!
Một niềm tin
Nó có đâu xa
Nhìn lại những vết thương
Tại sao và từ đâu đến
Thì em yêu
Tạo làm chi hai chữ:
hình như…
cho nên nỗi buồn phiền ?
TC-N
Em thường hay lặng im
Trong đáy mắt u buồn
Làm anh ngẩn ngơ
Không biết em còn yêu anh nữa hay không
Nên anh bào: hình như…
Dầu niềm tin có chẻ đôi
Thì cũng tại yêu em mà thôi!
Những sợi tơ vàng của nắng
Trải trên ngàn cây nội cỏ
làm xanh lơ
Niềm hy vọng của tình yêu
thì trăn trở làm chi
Dầu mưa rã rích đêm qua
Gợi cho em những điều phiền muộn
nghi ngờ
một mối tình chưa đi về đâu
Một chút hư không
cũng làm em vớ vẫn mà thôi
Anh khẽ bảo
Củng tại hình như- em ơi!
Anh đâu nỡ làm em lo buồn vơ vẩn
Bằng dạ nghi ngờ cùng tâm trí bất an
vì sự quanh co của cuộc sống
Qua những phũ phàng thường gặp
Sao em không bỏ ngoài tai
Đâu phải chuyện của mình
Mà đòi tha thứ…
Rồi em làm thinh
Nên anh- hình như ?!
Một niềm tin
Nó có đâu xa
Nhìn lại những vết thương
Tại sao và từ đâu đến
Thì em yêu
Tạo làm chi hai chữ:
hình như…
cho nên nỗi buồn phiền ?
TC-N
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
EM BÂNG QUƠ-
NÓN HUẾ
Phương đỏ hoang vu lợp lối đi
Chập chờn nón huế bóng hình di
Lặng im em hỡi!- bâng khuâng mãi
Lạc lối hương thề bạt ngả si…
Sương ngậm cỏ hờn không dám nói
Nỉ non tình ngập lẩn hương thơ
Mắt ai say ngã lòng men thuở
Buổi sớm tinh mơ tuổi học trò?!
Đêm ngủ vật vờ khơi vơi bướm
Nhởn nhơ lay động chiếu chăn rơi
Áo người thục nữ miên man hở
Lỡ giấc Trang Sinh mộng rã rời…
Tìm lấy nghiên sầu màu mực tím
Vết xưa vấy lấy lá thư đưa
Nói chi trong ấy tình rong ruổi
Góp lại hiu hiu ngọn gió lùa!
TC-N
NÓN HUẾ
Phương đỏ hoang vu lợp lối đi
Chập chờn nón huế bóng hình di
Lặng im em hỡi!- bâng khuâng mãi
Lạc lối hương thề bạt ngả si…
Sương ngậm cỏ hờn không dám nói
Nỉ non tình ngập lẩn hương thơ
Mắt ai say ngã lòng men thuở
Buổi sớm tinh mơ tuổi học trò?!
Đêm ngủ vật vờ khơi vơi bướm
Nhởn nhơ lay động chiếu chăn rơi
Áo người thục nữ miên man hở
Lỡ giấc Trang Sinh mộng rã rời…
Tìm lấy nghiên sầu màu mực tím
Vết xưa vấy lấy lá thư đưa
Nói chi trong ấy tình rong ruổi
Góp lại hiu hiu ngọn gió lùa!
TC-N
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
LỘNG LẪY
-?THỜI GIAN
Ta ngồi đây yên lặng
Nghe trái rụng sầu rơi
Mảnh đời xưa quay lại
Đi về đâu em ơi!
Nhánh rời chia đôi ngả
Hợp tan chuyện cũ rồi
Tóc pha màu muối bạc
Mằn mặn đắng vành môi
Lòng dưng buông hờ hững
Ném bắt khoảng hư không
Vỡ loang hình nhân ảnh
Chơ vơ thoáng chốc mòng
Chập chùng vây sương khói
Dờn dợn ánh trăng mờ
Bóng lòa nghiêng chao đảo
Đóm bay ánh lập lờ…
Khung xanh sà thấp xuống
Tay đụng mảnh sao rơi
Xuống dòng sông chảy xiết
Trôi đi tận cuối trời
…
Thời gian nào lộng lẫy?
Em hãy nói đi em
Trái sầu rơi chín vội
Thanh âm vẳng qua rồi!...
TC-N
-?THỜI GIAN
Ta ngồi đây yên lặng
Nghe trái rụng sầu rơi
Mảnh đời xưa quay lại
Đi về đâu em ơi!
Nhánh rời chia đôi ngả
Hợp tan chuyện cũ rồi
Tóc pha màu muối bạc
Mằn mặn đắng vành môi
Lòng dưng buông hờ hững
Ném bắt khoảng hư không
Vỡ loang hình nhân ảnh
Chơ vơ thoáng chốc mòng
Chập chùng vây sương khói
Dờn dợn ánh trăng mờ
Bóng lòa nghiêng chao đảo
Đóm bay ánh lập lờ…
Khung xanh sà thấp xuống
Tay đụng mảnh sao rơi
Xuống dòng sông chảy xiết
Trôi đi tận cuối trời
…
Thời gian nào lộng lẫy?
Em hãy nói đi em
Trái sầu rơi chín vội
Thanh âm vẳng qua rồi!...
TC-N
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
QUAY VỀ
Ký ức trôi mềm khe khẽ gợi
Tận hồn nương bến đợi
bỗng quay về
Ta lặng nhìn
ngày tháng
đắm tình mê
Sao buông thả chén thề
cho hụt hẫng…
Cọng cỏ may héo sầu chưa vướng lấy
Tà áo bay em trảy bước
…xa đi
Ta thẫn thờ cho gió cuốn tình si
Vừa chợt đến heo buồn
…chi quá vội
Tay mảnh khảnh
với hoài không điểm tựa
Bóng thời gian lơ lửng
…hư thừa
Đẫm hồn rồi
ướt vệt buổi chiều mưa
Rơi tí tách mái tranh đầy ngấn lệ!
Ôi !
Ngao ngán trách mình sao nỡ tệ
Để em thơ
…thuyền dạt bến xa trôi
Hững hờ treo cành ngược
mối tình côi
Vành trăng khuyết
rối bời tơ vàng trải...
Rồi muôn năm
…muôn năm sầu đợi
Trống lòng ta…
Em hỡi biết cho chăng!
TC-N
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
LẢ PHƠI
Em di nhặt bóng chiều thu
Hớ hênh sợi lạc âm u nẻo về
Vàng trôi cuốn bụi lê thê
Vấn vương hạt nhỏ ủ ê phận hồng!
Mây bay sợi nắng bóng lồng
Chim trời hư ảnh có không lững lờ
Duỗi rong một mối tình mơ
Ai đem hụt hẫng đẩy mờ ải xa
Người đi trong ánh nguyệt tà
Phôi pha quãng vắng canh gà dậm sương
Lối mòn lãng đãng mờ sương
Vẫn còn đồng vọng mười thương dãi đào
Duyên còn đượm thắm tình trao
Vì thơ nông nỗi sóng trào bể đông
Tiếng lòng chao động mòn trông
Nuốt vào dư lệ trống không đi về
Em buồn vạt nắng hửng hơ
Ngàn cây run rẩy rim bờ lá non
In như vành nón nghiêng tròn
Con chim xanh hót trên hòn đá mơ!
Rồi thôi mệt mỏi dòng thơ
Hồn em rủ cánh khô tờ lá phơi!...
TC-N
Em di nhặt bóng chiều thu
Hớ hênh sợi lạc âm u nẻo về
Vàng trôi cuốn bụi lê thê
Vấn vương hạt nhỏ ủ ê phận hồng!
Mây bay sợi nắng bóng lồng
Chim trời hư ảnh có không lững lờ
Duỗi rong một mối tình mơ
Ai đem hụt hẫng đẩy mờ ải xa
Người đi trong ánh nguyệt tà
Phôi pha quãng vắng canh gà dậm sương
Lối mòn lãng đãng mờ sương
Vẫn còn đồng vọng mười thương dãi đào
Duyên còn đượm thắm tình trao
Vì thơ nông nỗi sóng trào bể đông
Tiếng lòng chao động mòn trông
Nuốt vào dư lệ trống không đi về
Em buồn vạt nắng hửng hơ
Ngàn cây run rẩy rim bờ lá non
In như vành nón nghiêng tròn
Con chim xanh hót trên hòn đá mơ!
Rồi thôi mệt mỏi dòng thơ
Hồn em rủ cánh khô tờ lá phơi!...
TC-N
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
MONG MANH
Bóng em chênh chếch cuối đường
Cây si vàng bóng nỗi buồn tỏa xanh
Em tìm mãi dấu chân anh
Thời gian tẩy xóa vô tình không hay
Phải là em quá thơ ngây
Hay anh đã trượt lối này anh buông
Đời sao “ chớp bể mưa nguồn”
Làm cho sóng động mưa tuôn qua mành
Mây mù che mảnh trời xanh
Có chi còn giữ riêng dành cho nhau
Thời gian tíc tắc qua mau
Lửng lơ đoản khúc ôm màu tàn phai
Hiu hiu gió lạnh tình ai
Sương gieo ngọn cỏ trắng phơi cho đành
Có gì nhè nhẹ mong manh
Rớt rơi vài giọt trên cành cây khô
Chiều soi nghiêng mặt nước hồ
Em cầm năm tháng ơ hờ trên tay
Em giờ lạ lắm, không hay
Trái tim biết hát từ ngày yêu anh...
TC-N
Bóng em chênh chếch cuối đường
Cây si vàng bóng nỗi buồn tỏa xanh
Em tìm mãi dấu chân anh
Thời gian tẩy xóa vô tình không hay
Phải là em quá thơ ngây
Hay anh đã trượt lối này anh buông
Đời sao “ chớp bể mưa nguồn”
Làm cho sóng động mưa tuôn qua mành
Mây mù che mảnh trời xanh
Có chi còn giữ riêng dành cho nhau
Thời gian tíc tắc qua mau
Lửng lơ đoản khúc ôm màu tàn phai
Hiu hiu gió lạnh tình ai
Sương gieo ngọn cỏ trắng phơi cho đành
Có gì nhè nhẹ mong manh
Rớt rơi vài giọt trên cành cây khô
Chiều soi nghiêng mặt nước hồ
Em cầm năm tháng ơ hờ trên tay
Em giờ lạ lắm, không hay
Trái tim biết hát từ ngày yêu anh...
TC-N
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
TC Nguyễn.-họa:Nguyễn Hiền.-xướng: đã viết:XIN TRỌN LỜI RU
Ru ta một khúc tình hồng
Ru người lửa hạ bên sông đỏ trời
Hương Giang con nước đầy vơi
Bước chân lữ thứ đừng chơi vơi sầu
Ru tình khắc khoải mùa Ngâu
Uyên ương chắp cánh nghiêng đầu bên nhau
Ru về thôn Vĩ xanh trầu
Nam Giao dốc đợi tím màu nhớ thương
Ru về Đồng Khánh ngôi trường
Áo em tà nhỏ vấn vương cõi lòng
Ta ru tình mãi mênh mông
Nắng vàng thoa phấn tô hồng môi ngoan
Ru em tỉnh giấc bàng hoàng
Bài thơ khắc khoải ngổn ngang tơ tình
Gió ơi chớ ghé môi xinh
Có người thổn thức nấp rình đó nha
Hạ Uyển
MÊNH MANG
Lời ru bể ái mênh mang
*Nắng ran nóng hạ sẻ san bên này
Lạnh Đông âm ấm vây vây
Của người em gái nồng say rây nồng!
Nẻo xưa trôi nổi bình bồng
Hương Giang Mái Đẩy gió lồng nghiêng theo
Mạn thuyền sóng vỗ như treo
Đàn run rẩy giọng lất leo giọt hờn...
Niệm về hư ảo chờn vờn
Trường đâu còn lại sao hờn mối duyên
Tên còn chi nữa mà tìm
Im nghe vắng lặng bên thềm ve ngân...
Thương nhau bóng giũ phong trần
Vầy thơ đồng vọng cong vần nảy thưa
Môi em hênh hểnh chạm vừa
Võng lên ấp ngọn mây mưa lưỡng chờ
...
Rơi rơi
...~nhè nhẹ chơi vơi
Hồn nương khẩy kín bên trời đong đưa~...
TC-N
*Đông.Úc=HạVN.
Up:4June21.
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
XA XA LẮM
…
Quê hương đong nỗi nhớ
Buồn hiu hiu gió lượt
Võng mây chiều
Mãi bay hoài
Soi bóng hạc vàng xiêu
Trong tâm lặng xôn xao từng lượn sóng…
Thuyền nương bóng chèo khua
Trườn mạn chảy
Đẩy đưa theo
Mãi dặm ngàn khơi
Lạc con thuyền
Hay lạc lỏng đầy vơi
Nhân ảnh bỗng vươn lên mùa trẩy hội…
Áo trắng nghiêng vênh
Trăng vờn men mái tóc
Bài ca dao đồng vọng
Bỗng nôn nao
Gợn dòng sông
Mặt nước thoáng tơ hào
Bao hụt hẫng tay không vừa với tới
Thuở ra đi
Tóc xanh còn in nét
Giờ hoang sơ
Sương ngậm trắng như mây
Cánh cò chiều đồng rỗng dáng buồn lây
Chân duỗi mỏi
Còn đâu mùa xỏa tóc
Trên võng ru hờ giấc ngủ
Tiếng Kiều ngâm luân lạc bến đời mơ
Nàng tiên mộng
Đẹp như thơ huyền thoại
...
Ôi quê hương
Là chùm khế ngọt
Sao chua lòng ngấm lấy thời gian
Không gian kia gấp mở khôn lường
Quê hương khập~
...~Khiễng mang lời thác gọi!...
TC-N
…
Quê hương đong nỗi nhớ
Buồn hiu hiu gió lượt
Võng mây chiều
Mãi bay hoài
Soi bóng hạc vàng xiêu
Trong tâm lặng xôn xao từng lượn sóng…
Thuyền nương bóng chèo khua
Trườn mạn chảy
Đẩy đưa theo
Mãi dặm ngàn khơi
Lạc con thuyền
Hay lạc lỏng đầy vơi
Nhân ảnh bỗng vươn lên mùa trẩy hội…
Áo trắng nghiêng vênh
Trăng vờn men mái tóc
Bài ca dao đồng vọng
Bỗng nôn nao
Gợn dòng sông
Mặt nước thoáng tơ hào
Bao hụt hẫng tay không vừa với tới
Thuở ra đi
Tóc xanh còn in nét
Giờ hoang sơ
Sương ngậm trắng như mây
Cánh cò chiều đồng rỗng dáng buồn lây
Chân duỗi mỏi
Còn đâu mùa xỏa tóc
Trên võng ru hờ giấc ngủ
Tiếng Kiều ngâm luân lạc bến đời mơ
Nàng tiên mộng
Đẹp như thơ huyền thoại
...
Ôi quê hương
Là chùm khế ngọt
Sao chua lòng ngấm lấy thời gian
Không gian kia gấp mở khôn lường
Quê hương khập~
...~Khiễng mang lời thác gọi!...
TC-N
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
TRAO MÙA
(Viết cho:
XuânÚc-ThuVN)
Thu bên nớ
Mùa Xuân bên này
Đối cực nhau vì đâu cớ sự
Hỏi chi cho lòng bỗng thấy vương vương
Trời đất giao thoa
Lá vàng xanh tà áo
Khúc trao mùa đỏ rực cánh hoa Xuân
Nhập vào nhau giọt nắng thoáng mơ màng
Hỡi Thu phai tàn mau
Nhàn nhạt bóng nhoà loang
Bên kia bờ hư ảo
Kìa biển rộng mênh mang
Lành lạnh rồi sẽ tới
Hạ nắng hực bên ni
Cho mùa Đông yên vị
Chăn chiếu choàng như ri
Một mùa Đông ấm lòng
Một mùa Hạ hong hanh
Gió lồng qua bên mành
Vòng trời cong xanh xanh
Này em
sóng mắt long lanh
Ướm lên nỗi nhớ
lên cành hoa lơi…
TC-N
Up24Sep21
(Viết cho:
XuânÚc-ThuVN)
Thu bên nớ
Mùa Xuân bên này
Đối cực nhau vì đâu cớ sự
Hỏi chi cho lòng bỗng thấy vương vương
Trời đất giao thoa
Lá vàng xanh tà áo
Khúc trao mùa đỏ rực cánh hoa Xuân
Nhập vào nhau giọt nắng thoáng mơ màng
Hỡi Thu phai tàn mau
Nhàn nhạt bóng nhoà loang
Bên kia bờ hư ảo
Kìa biển rộng mênh mang
Lành lạnh rồi sẽ tới
Hạ nắng hực bên ni
Cho mùa Đông yên vị
Chăn chiếu choàng như ri
Một mùa Đông ấm lòng
Một mùa Hạ hong hanh
Gió lồng qua bên mành
Vòng trời cong xanh xanh
Này em
sóng mắt long lanh
Ướm lên nỗi nhớ
lên cành hoa lơi…
TC-N
Up24Sep21
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
dangphuong and ChinhNguyen/H.N.T. like this post
Re: Nói đi...- Tình thơ!
SÂU THẲM
Thì em
Dán khít môi say
Hạ về đốt cháy
Chốn này hư không
Làm cho
Sóng dội bình bồng
Ráng chiều nắng rọi
Bóng lồng mây qua
Vận vào
Mỏng lụa ánh pha
Thẹn thùng
Khép lại theo tà hẩy hây
Lẳng lơ
Dáng ngọc phô bày
Nửa vời thức tỉnh
Nửa phơi tơ lòng
Lọn loang
Tóc sợi chập chùng
Vương cao vổng úp
Thành vòng chông chênh
Trôi theo
Hương phấn bồng bềnh
Con chim giũ cánh
Bên ghềnh đầy vơi
Lẩn theo tiếng vọng
Sương mờ
Khơi vơi tâm lắng
Qua bờ tình ru
Là em
Giọt nắng thiên thu
Về đây quấn rảy
Mịt mù cho nhau!…
TC-N
Up14Oct21
Thì em
Dán khít môi say
Hạ về đốt cháy
Chốn này hư không
Làm cho
Sóng dội bình bồng
Ráng chiều nắng rọi
Bóng lồng mây qua
Vận vào
Mỏng lụa ánh pha
Thẹn thùng
Khép lại theo tà hẩy hây
Lẳng lơ
Dáng ngọc phô bày
Nửa vời thức tỉnh
Nửa phơi tơ lòng
Lọn loang
Tóc sợi chập chùng
Vương cao vổng úp
Thành vòng chông chênh
Trôi theo
Hương phấn bồng bềnh
Con chim giũ cánh
Bên ghềnh đầy vơi
Lẩn theo tiếng vọng
Sương mờ
Khơi vơi tâm lắng
Qua bờ tình ru
Là em
Giọt nắng thiên thu
Về đây quấn rảy
Mịt mù cho nhau!…
TC-N
Up14Oct21
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
NẶNG LÒNG
NẶNG LÒNG
Tơ hồng
người gởi cho ai
Âm ba ướt giọt
mưa cài mái hiên
Tỉ tê
thương nhớ
chất phiền
Đếm từng sợi nhỏ
triền miên cõi lòng
Trải mòn
ngày nhớ đêm mong
Nặng vòng cho tội
bấp bênh đường trần
Tơ hồng
ướt lọn hồng bay!
Hững hờ vuốt mặt
bàn tay rã rời…
Bão bùng
chập chợn chơi vơi
thuyền lan theo sóng
biển khơi mịt mờ
Xin là
giũ áo tìm mơ
Lần trong bóng lợp
lững lờ bụi bay..!
TC-N
Tơ hồng
người gởi cho ai
Âm ba ướt giọt
mưa cài mái hiên
Tỉ tê
thương nhớ
chất phiền
Đếm từng sợi nhỏ
triền miên cõi lòng
Trải mòn
ngày nhớ đêm mong
Nặng vòng cho tội
bấp bênh đường trần
Tơ hồng
ướt lọn hồng bay!
Hững hờ vuốt mặt
bàn tay rã rời…
Bão bùng
chập chợn chơi vơi
thuyền lan theo sóng
biển khơi mịt mờ
Xin là
giũ áo tìm mơ
Lần trong bóng lợp
lững lờ bụi bay..!
TC-N
Được sửa bởi TC Nguyễn ngày Fri Mar 25, 2022 12:04 pm; sửa lần 1.
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
THU QUA
THU QUA
(...ở Úc...)
Em khẽ bảo nợ anh mùa Thu mãi
Bao nhiêu lần cứ đếm lấy là sao
Từng chiếc lá vàng chen đời hư ảo
Lẩn xa trôi mây lật cuốn bay cao
Nâng sợi nắng dệt tơ trời bảng lảng
Đưa em thơ xa chấm vệt di dần
Quê hương mờ mòn mỏi bóng trăng lan
Khua động mái chèo loang nheo sóng nước…
Thì em ơi!-sẽ sao trong hoang tưởng
Bóng nhện hờn treo ngược chéo cành cây
Vang vọng tréo hồn em run nửa mảnh
Khẽ thì thào khô héo nửa ta đây ?!
Đất người..-khách lữ hành nơi quán trọ
Nghe chim về hót vọng nhớ thương em
Mòn lối cũ mưa sa rơi sóng sổ
Tí tách mòn hiên giọt ướt buồn thêm
Thôi thì nhé nặng chi lời mong nhớ
Bởi vì ai rào lối nghẽn đường đi
Nhịp cầu lỡ đóng đinh rời chân bước
Cố tri ơi!, còn vọng khối tình si !...
TC-N
Up17Mar2022.
(...ở Úc...)
Em khẽ bảo nợ anh mùa Thu mãi
Bao nhiêu lần cứ đếm lấy là sao
Từng chiếc lá vàng chen đời hư ảo
Lẩn xa trôi mây lật cuốn bay cao
Nâng sợi nắng dệt tơ trời bảng lảng
Đưa em thơ xa chấm vệt di dần
Quê hương mờ mòn mỏi bóng trăng lan
Khua động mái chèo loang nheo sóng nước…
Thì em ơi!-sẽ sao trong hoang tưởng
Bóng nhện hờn treo ngược chéo cành cây
Vang vọng tréo hồn em run nửa mảnh
Khẽ thì thào khô héo nửa ta đây ?!
Đất người..-khách lữ hành nơi quán trọ
Nghe chim về hót vọng nhớ thương em
Mòn lối cũ mưa sa rơi sóng sổ
Tí tách mòn hiên giọt ướt buồn thêm
Thôi thì nhé nặng chi lời mong nhớ
Bởi vì ai rào lối nghẽn đường đi
Nhịp cầu lỡ đóng đinh rời chân bước
Cố tri ơi!, còn vọng khối tình si !...
TC-N
Up17Mar2022.
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
TÌNH THƠ
(Nguyệt Trăng)
Một chút bâng quơ thấm đậm tình
Tay em nắm nhẹ ngón xinh xinh
Khẽ khàng mỏng ướm làn da chạm
Sóng rợn râm ran chạy khắp mình...
Là chút tơ duyên em biết không
Vành mi tơ liễu nét phiêu bồng
Cong môi mọng rót run trành gió
Hôn phớt in tròn lưu nhớ mong...
Si dại hiu đưa trời chớm lạnh
Cầu Ô gảy khúc nốt tơ lay
Nẻo xưa hơ hển đàn xa vọng
Ô Thước bên trời vụt cánh bay...
Là nhớ là yêu là ước mơ
Thương em chi lắm mối tình thơ
Đơn côi chiếc bóng vờn lên lọn
Tóc xoả bờ vai chấm lặng chờ...
Một thoáng bay về chênh cành lá
Ôm lấy vàng trăng treo lửng lơ
Nguyệt đó là em.- Trăng đó hỡ
Hênh bờ tiên tục ướt buông tơ!…
-Up26Oct2023
TC-N
(Nguyệt Trăng)
Một chút bâng quơ thấm đậm tình
Tay em nắm nhẹ ngón xinh xinh
Khẽ khàng mỏng ướm làn da chạm
Sóng rợn râm ran chạy khắp mình...
Là chút tơ duyên em biết không
Vành mi tơ liễu nét phiêu bồng
Cong môi mọng rót run trành gió
Hôn phớt in tròn lưu nhớ mong...
Si dại hiu đưa trời chớm lạnh
Cầu Ô gảy khúc nốt tơ lay
Nẻo xưa hơ hển đàn xa vọng
Ô Thước bên trời vụt cánh bay...
Là nhớ là yêu là ước mơ
Thương em chi lắm mối tình thơ
Đơn côi chiếc bóng vờn lên lọn
Tóc xoả bờ vai chấm lặng chờ...
Một thoáng bay về chênh cành lá
Ôm lấy vàng trăng treo lửng lơ
Nguyệt đó là em.- Trăng đó hỡ
Hênh bờ tiên tục ướt buông tơ!…
-Up26Oct2023
TC-N
TC Nguyễn- Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010
Re: Nói đi...- Tình thơ!
Rất vui thấy TC Nguyen trở lại hoingo. Chắc cả anh DP cũng vui.
TB-.Nếu bạn vẫn theo dõi hn thì biết CN-HNT viết NGCTT T Tháng...,gồm thơ chọn lọc của fans trên một vài web thân quen.
Bài thơ Nguyệt Trăng (thuộc vào Tháng 11/2023) có vài chữ mong bạn giúp hiểu rõ hơn (có thể đó là địa phương ngữ!):
-C. áp chót: Trăng đó hỡ * > dấu ngã/hỏi/sắc ??
-C7-trành* > =??
-C3/đ3-hơ hển* > =??
TB-.Nếu bạn vẫn theo dõi hn thì biết CN-HNT viết NGCTT T Tháng...,gồm thơ chọn lọc của fans trên một vài web thân quen.
Bài thơ Nguyệt Trăng (thuộc vào Tháng 11/2023) có vài chữ mong bạn giúp hiểu rõ hơn (có thể đó là địa phương ngữ!):
-C. áp chót: Trăng đó hỡ * > dấu ngã/hỏi/sắc ??
-C7-trành* > =??
-C3/đ3-hơ hển* > =??
:c/o:11.02.202302:49:04
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|