Diễn Đàn Hội Ngộ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by phambachieu Mon May 13, 2024 6:31 am

» Một điểm dừng chân trên đường hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Mar 17, 2024 3:26 pm

» Những Giòng Cảm Tác Thơ THÁNG 1,2/24
by phambachieu Wed Mar 06, 2024 4:04 pm

» Cảm tác đầu Xuân
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Feb 24, 2024 2:59 pm

» TÁCH CÀ PHÊ DẦU NĂM (thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 4:07 am

» VALENTINE (Thơ dp)
by dangphuong Fri Feb 16, 2024 3:59 am

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
by phambachieu Fri Feb 09, 2024 1:52 am

» Hoài niệm nhà thơ Song An Châu
by dangphuong Mon Jan 29, 2024 12:29 am

» Chớm yêu 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Jan 21, 2024 3:06 pm

» Hi vọng cuối đời
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Jan 11, 2024 2:10 am

» Atlanta Mùa Lễ Giáng-sinh và Năm mới 2023-24
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Dec 28, 2023 11:22 pm

» Tiếng Đai Hàn
by Admin Wed Dec 27, 2023 4:15 am

» Trích Thơ&Tuỳ bút về Lễ Giáng-sinh
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 20, 2023 2:22 pm

» Những Giòng Cảm Tác Thơ Tháng 11/2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Dec 12, 2023 3:34 pm

» Trang thơ mới
by dangphuong Thu Dec 07, 2023 12:04 am

» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Dec 06, 2023 11:52 pm

» Chùm thơ "Có lẽ..."
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:39 pm

» Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:36 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 10.2023 Đoạn 1
by dangphuong Wed Dec 06, 2023 7:28 pm

» Tâm thức mùa Đông
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Nov 28, 2023 3:09 pm

» Buồn Tàn Thu
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 23, 2023 10:24 am

» THUONG TIEC LQC
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 16, 2023 10:00 am

» TIN BUỒN!
by dangphuong Thu Nov 16, 2023 5:56 am

» Cách xả stress trong cuộc sống
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:30 am

» Du học nước ngoài cần kỹ năng gì
by thudayne Wed Nov 08, 2023 11:02 am

» Thế giới thần tiên của ông-cháu III
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Nov 05, 2023 1:22 pm

» Nói đi...- Tình thơ!
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Nov 02, 2023 1:50 pm

» TIẾNG THƠ
by TC Nguyễn Wed Nov 01, 2023 2:30 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023_Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 24, 2023 1:32 pm

» Lời muốn nói
by Tú_Yên Sat Oct 21, 2023 12:36 pm

» Những giòng cảm tác thơ tháng 9.2023 _Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 16, 2023 8:59 pm

» Tội tình chi ?
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Oct 13, 2023 2:17 pm

» THƯ gởi một bạn thơ.........
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Oct 10, 2023 1:22 pm

» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:13 pm

» Tú_Yên vẽ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 1:02 pm

» Tranh và Thơ
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:58 pm

» Thơ Haiku (Tú_Yên)
by Tú_Yên Mon Oct 09, 2023 12:54 pm

» Ỡm ờ … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Oct 06, 2023 10:16 pm

» CHỜ (thơ ĐL dp)
by dangphuong Tue Oct 03, 2023 5:58 am

» Tặng khúc
by lyquangchinh Mon Oct 02, 2023 7:14 am

» Để tốt nghiệp đại học loại giỏi, cần phải tự học home school nhiều
by thudayne Sun Oct 01, 2023 7:22 pm

» SỐNG MỘT MÌNH (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:53 am

» Thu cảm
by dangphuong Sun Sep 24, 2023 3:35 am

» THỜI GIAN (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 11:06 pm

» HÌNH NHƯ (thơ dp)
by dangphuong Sun Sep 17, 2023 5:35 am

» VẪN CÒN TIN YÊU (thơ dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 16, 2023 8:57 am

» SINH NHẬT HỘI NGỘ (thơ ĐL dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:29 pm

» Chúc Mừng Sinh Nhật Hội Ngộ 2023
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Sep 11, 2023 12:24 pm

» XIN MÃI DẤU YÊU (thơ ĐL dp)
by dangphuong Fri Sep 08, 2023 6:38 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt)= Đoạn 3
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:52 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 (tt) Đoạn 2
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 08, 2023 1:46 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 8/2023 Đoạn 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 01, 2023 12:58 pm

» WinWin nhà Tôi
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:25 am

» Truyện thơ "Lời cho Mây"
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:22 am

» Truyện Thơ_Cháu của Bà
by Tú_Yên Fri Sep 01, 2023 11:17 am

» NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI (thơ dp)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:41 am

» Phép lạ (thơ của Anhdao Vuong)
by dangphuong Thu Aug 31, 2023 4:25 am

» ĐI QUA BÓNG TỐI (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 5:49 am

» MỘT THUỞ GHÉ HỒ TRÀM (thơ ĐL dp)
by dangphuong Wed Aug 30, 2023 3:19 am

» MÙI QUÊ HƯƠNG (thơ dp)
by dangphuong Tue Aug 29, 2023 11:16 pm

» Mặc mưa nắng … (thơ ĐL dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:53 pm

» NỖI ĐỚN ĐAU CHÔN KÍN (thơ dp)
by dangphuong Mon Aug 28, 2023 6:49 pm

» Hoàng-hạc-lâu âm vọng 1
by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Aug 28, 2023 3:07 am

» XÓT THƯƠNG (thơ ĐL dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 4:26 am

» HỒNG NHAN TRI KỶ (thơ dp)
by dangphuong Sat Aug 26, 2023 2:53 am

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 3]
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Aug 23, 2023 1:44 pm

» TÌNH YÊU ĐÔI LỨA VÀ TÌNH BẠN (bài viết của dp)
by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 22, 2023 12:10 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 2]
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Aug 20, 2023 12:50 pm

» Những giòng cảm tác THƠ tháng 7/2023 [Đoạn 1]
by dangphuong Fri Aug 18, 2023 2:53 am

» Thơ HaiKu (CN)
by dangphuong Wed Aug 16, 2023 2:23 am


Nói đi...- Tình thơ!

+11
Vàng Anh
Ngọc Lan
lenguyen
Oanhoanh
mèo con
Tina Vu
TRUNG
Lệnh Hồi Xuân
dangphuong
CoMay
Lida
15 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sat Jan 30, 2010 8:34 am

GÓC TRỜi

Anh vẫn đơn côi một góc trời
Bụi hồng vương víu nắng vàng phơi
Thề xưa khô héo bên dòng suối
Nước cạn rồi buông chẳng thốt lời

Em ở xa xôi- ngàn nỗi nhớ
Thương về bên ấy mịt mù sương
Mơ hồ bóng tối trùm hơi lạnh
Chân lạc về đâu vạn nẻo đường

Người yêu dấu hỡi biệt về đâu
Lãng đãng xuân đi- bạc mái đầu
Sao mãi chờ nhau- mờ cát bụi
Em về hư ảo suốt canh thâu

Cơn mê anh khẽ gọi tên em
Hờ hững hài nhung nhẹ gót mềm
Như ánh sao trời bay cao mãi
Mong chờ chi nữa để buồn thêm!
TC- N.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sat Jan 30, 2010 8:51 am

Phiêu Dao đã viết:Bài thơ thật hay! rất giống với phong cách của Hàn Mặc Tử Smile

ý tôi là trông ngóng,chờ đợi,u buồn và một ít vị tha là nét riêng trong thơ của Hàn Mặc Tử,rất giống với TC Nguyễn nhỉ?
Phong cách riêng mình- ngỏ ý thơ
Tri giao hơi thoáng dội mong chờ
Cảm ơn Dao nhé mơ tri kỷ
Bạn đến đây mời- thơ ý thơ!...
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Lida Sat Jan 30, 2010 9:14 am

Bài thơ GÓC TRỜI của TCNGUYEN rất hay !!! Nói đi...- Tình thơ! 80248
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by CoMay Sat Jan 30, 2010 4:25 pm

Một bài tho* thật hay TC Nguyen ... Nói đi...- Tình thơ! 227433 ...mên' , CM


Được sửa bởi CoMay ngày Mon Feb 01, 2010 2:55 am; sửa lần 1.
CoMay
CoMay

Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by dangphuong Sat Jan 30, 2010 8:22 pm

TC Nguyễn làm thơ hay là thường
Duyên dáng lại còn rất dễ thương
Tui làm thơ hay mới là lạ...
Chỉ toàn là cóc với ễnh ương...!!!

TC Nuyễn thơ hay tự lâu rồi
Ở Lương Sơn Bạc cũng thứ ngôi
Xuống núi mới ghé qua Hội Ngộ...
Nào nâng ly...ta cạn đi thôi...!!!
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sun Jan 31, 2010 11:47 am

Ân sủng

Ân sủng cuả đời này thì hãy nhận
So đo làm gì cho khắc khoải hồn đau
Cuộc sống bao lăm trong thế giới buồn rầu
Trăm năm chỉ trong bàn tay mình nắm

Thu đến chi để vương màu cỏ uá
Chiếc lá nào rụng cuối ngả tình phai
Heo hắt mưa rơi hiên ngoài xỏa trắng
Nổi từng cơn bọt khẽ vỡ chia hai

Rồi phải dạt trôi theo từng cơn nấc
Lạnh chỗ nằm êm ấm để cho ai
Dòng nước qua không trở về bến cũ
Cây đa còn thuyền buộc đợi ngày mai?

Hãy cố hiểu những điều chưa được rõ
Trả lời rồi trăn trở muộn phiền thêm
Thoảng nhẹ ai ru tiếng hát về đêm
Trong thoáng chốc mơ hồ rồi chợt mất

Thời gian vẫn cứ trôi không trở lại
Mộng vàng xưa vang bóng đã xa rồi
Hãy giữ vội chút hương nồng còn ấm
Cho hồn thôi ray rứt cõi đơn côi

Em đã lỡ chen chân vào chỗ đứng
Đừng ngại ngần không mở lối đường ra
Bao kỷ niệm vây quanh thành chỉ rối
Gỡ làm sao da diết lắm chăng là

Sao lại vẫn cửa then cài đóng kín
Quanh tường rêu lạnh buốt giá mùa đông
Nắng nghiêng nghiêng như vút nhẹ hư không
Hờ hững quá chút son hồng xoa thoáng

Má em bỗng thẹn thùng không giữ nỗi
Nhòa nhạt phai lệ nhỏ ở quanh mi
Hỏi làm chi nhung nhớ tuổi xuân thì
Cho vỡ lỡ tơ trời bay bãng lãng

Những ký ức núp bên rềm hoang vắng
Khẽ lay hờ em hãy vén lại mau
Đừng cho lay động bóng chiều
Khỏi loang vết cứa bớt nhiều đớn đau !
TC- N.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by dangphuong Sun Jan 31, 2010 7:50 pm

Em là ân sủng...
Trời ban cho tôi
Hay em là thiên đàng
Tôi đi hoài không tới.

Em là tình yêu
Tôi đắm đuối miên man
Hay em là địa ngục
Chôn hồn tôi tăm tối...?

Dù em là gì
Tôi vẫn mê muội
Bên em đường dài
Cúi mặt trăm năm....!!!
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Lệnh Hồi Xuân Sun Jan 31, 2010 9:46 pm

Em đi đâu tui cũng đi theo
Dù có qua suối có qua đèo
Dù có phải bò..hay lội nước
Đeo em tui nhứt quyết phải đeo...!!! Nói đi...- Tình thơ! 33257
LHX
Nói đi...- Tình thơ! 763268
Lệnh Hồi Xuân
Lệnh Hồi Xuân

Tổng số bài gửi : 465
Join date : 12/09/2009
Đến từ : Tiếu Ngạo Trang

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TRUNG Mon Feb 01, 2010 8:59 pm

Bài thơ Phiêu Dao hay ghê! Nói đi...- Tình thơ! 433349 Nói đi...- Tình thơ! 80248
Ngộ rất thích bài này đó nghen!
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Fri Feb 12, 2010 9:31 am

Dáng xưa

Nhớ lắm người xưa.- Em Hà Nội
Dáng kiểu ờ ỡm mọng bờ môi
Khi tết nhà bên mai vàng nở
Bướm lượn trên vành.- Mây trắng bay...!

Má thắm duyên đưa mùa xuân đến
Lẳng lơ gợi cảm khách đa tình
Co ro quán cóc xiêu xiêu lạnh
Vướng nợ vì nhau… ấy dặm đình!

Khói tỏa vươn cao từ đáy cốc
Trà chao động nhẹ mắt trao nhau
Tròn quanh mi vướng rơi theo ngấn
Giọt nhỏ băng thành lệ khổ đau!

Rồi qua năm tháng lại phôi phai
Bước nhẹ chân di bóng trải dài
Lối cũ liễu buông theo gió thoảng
Làn hơi thủ thỉ hỏi chi ai?!

Gợn sóng run hàng nheo mặt nước
Hồ Tây lặng bóng lẩn trăng soi
Len vào hư ành tràn tinh thể
Tội một sao trời cô lẻ trôi!…

Ta đi nhè nhẹ kiếm tìm em
Sợ động không gian lặng lẽ chìm
Nếu có đi về nơi trẩy hội
Xin đừng quên lãng dấu chân chim !
TC- N.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Tina Vu Sat Feb 13, 2010 9:49 am

Bài thơ hay ...chợt nghe một thoáng Hà Nội đâu đây ... Nói đi...- Tình thơ! 507376
Cảm ơn TC Nguyen

Nói đi...- Tình thơ! 508764 Nói đi...- Tình thơ! 61969
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Wed Feb 24, 2010 8:42 am

Chỉ là
Nói đi...- Tình thơ! Imagescagmgonq
Tại sao?...
Thơ cứ bâng khuâng
Nửa phần hụt hẫng nửa phần đớn_đau.

Sợi tơi
lệch cả mái đầu
Tóc sương xỏa xuống nỗi sầu…
lửng lơ.

Chỉ là một chút hư mơ
Nghe trong heo hút gió bờ lau xưa

Chi em giấc mộng hư thừa
Hiện trong ảnh vọng nhẹ đưa qua rèm

Cho lay động,
tình buồn thêm
Khẽ xao xác lá bên thềm…
nhện buông !
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TRUNG Thu Feb 25, 2010 1:59 pm

Thơ TC Nguyễn hay và rất buồn...
8) Mad
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by mèo con Thu Feb 25, 2010 3:44 pm

Basketball Basketball Trà Trà
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2218
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Thu Mar 11, 2010 5:38 pm

NHƯ NHIÊN

Có lúc tự nhiên không muốn tỏ
Một điều gì cứ để như nhiên
Nó đến rồi đi lòng tự hỏi
Tại sao đọng lại nỗi ưu phiền?!

Hỏi đi em- để lòng anh ray rứt
Trả lời chi, khỏa lấp trái tim đau
Vì khối nặng tình si đem… vỡ lỡ
Đắp bù gì cho được toại lòng nhau

Những hoài niệm phất phơ theo ngọn cỏ
Buổi chiều về sương phủ dấu chân đi
Của ngày xưa âu yếm thuở xuân thì
Heo hút bóng tà huy mờ nẽo vắng

Lựa chọn làm sao, em không bảo
Anh đơn sơ để đến phải hư hao
Thương em ruột xót tâm bào
Thẫn thờ anh hỏi trời cao- chốn nào ?!
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by dangphuong Thu Mar 11, 2010 8:42 pm

Trời cao ..sao ở chốn nào?
Em ngoan ..như ngọn suối đào trong mơ.
Chảy qua một cánh đồng thơ
Làm cho ướt đẫm bến bờ ...ngày xưa...!!!
dp
** Lâu quá mới gặp lại những câu thơ mượt mà của anh TC Nguyễn... Nói đi...- Tình thơ! 99480
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sat Mar 13, 2010 11:04 am

Ta cứ phải tìm hoài không đáp số
Em ngoan hiền nên nháy mắt sao đêm
Lơ đãng mãi không làm nên duyên số
Phũ phàng rồi bỡ ngỡ hỏi buồn thêm!

Tự trách nhau những điều ta không biết
Tại cao xanh hay bởi tại vì ta
Mối tình nào vai quảy gánh buông xa
Lầm lủi để chia đôi bờ quên lãng…

Ai dẫm ướt mi cong hờn ngấn lệ
Giọt hoen lần rớt nhẹ xuống hư vô
Rồi hụt hẫng tay xòe ra hứng lấy
Lỡ hong khô bay mất dấu mơ hồ!...

Từ khi ngọn cỏ trơ vơ
Dấu sương vết nối hững hờ chân qua!
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Oanhoanh Sat Mar 13, 2010 9:27 pm

Em đi dáng lụa kiêu sa..
Gửi người ru khúc ơi à ...
Tìm nhau
Còn rơi những giọt mưa ngâu
Bến bờ xa cách mang sầu cho ai

OO
Oanhoanh
Oanhoanh

Tổng số bài gửi : 525
Join date : 21/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Tue Mar 30, 2010 3:48 pm

...non bồng hụt hơi!

Bảy ngày qua lại ngổn ngang
Tiếng thơ trầm vọng muộn màng cho nhau
Nổi trôi da diết tình đầu
Quấn quanh em hỡi như hầu không hay

Đường xưa góc phố phơi bày
Trầm kha góc cạnh bao ngày rêu phong
Nhạt phai đêm nhớ chiều mong
U hoài Chủ nhật chốc mòng bay qua

Vì đâu giũ áo chăng là
Phất phơ tà lẩn núp pha tím hờn
Thời gian thấm lấy cô đơn
Nghe heo may lạnh buồn hơn nỗi buồn...

Mang theo từng giọt mưa tuôn
Mái tranh chùn xuống cội nguồn trống ngơ
Với tay hụt hẫng qua bờ
Địa đàng khép kín trái chờ rụng rơi!

Bâng khuâng bể nhớ đầy vơi
Ai đang tâm nỡ đem khơi kẽ sầu
Láng lai lấp ngọn nương dâu
Thứ hai về lại dãi dầu vời trông

Xa xa mờ lối mênh mông
Đất trời dứt đoạn non bồng hụt hơi!...

TC- N.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Tue Jun 01, 2010 4:08 pm

...nhớ em

Em vào mở lại cửa trời
Cho mây lơ lửng
Cho đời ngả nghiêng
Thì trôi đi
Hết muộn phiền
Cho trăng vàng trải cõi miền xa đưa…

Nhớ em…
vẫn cứ…
la đà…
Ngày qua tháng lại tình ta lạc loài
Gió nào
đờ đẫn môi em
Để anh gửi nhẹ lả mềm bến thơ
Phút giây sao bỗng dại khờ
Anh ôm trái rụng bên bờ tử sinh…

Tưởng gì ...
Em nói đi em
Phai phôi đâu hở?
Màn đêm nhập nhoà
Mắt mòn mỏi đắm phương xa
Một ngày nhúm lại
bằng ba thu hề !
Chiều trôi…
ảo ảnh tứ bề
Vẩn vơ em thấy chén thề đong đưa…

Buồn ơi…
Xin hãy chào mi!
Nghe trong tiếng thở thầm thì tỉ tê…
Nhớ ai
Nẩy dật cơn mê
Bên mành lay động hoa lê lại gần…

Chỉ là
một đám phù vân!...
TC- N.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by dangphuong Tue Jun 01, 2010 5:42 pm

Chỉ là một đám phù vân
Mà sao lòng lại tần ngần đón đưa...?
Chỉ là trời nắng trời mưa
Mà sao lại nhớ ngày xưa thế này...?

Bài thơ của anh hay quá! Không tiếp nổi!
Chỉ phá chút cho vui thôi.
dp
Nói đi...- Tình thơ! 99480
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Tina Vu Wed Jun 02, 2010 5:11 am

Tina thích bài "non bồng hụt hơi", có một chút ngộ nghĩnh trong cách dùng từ của TC Nguyễn

Nói đi...- Tình thơ! 433349 Nói đi...- Tình thơ! 61969
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Wed Jun 23, 2010 7:14 pm

Tiếng chim-
Rỗng mất đời sao vẫn hát!


Quê xưa lơ lửng trắng mây ngàn
Nén lại thời gian một kiếp mang
Thoảng gió tiếng chim rơi kỷ niệm
Bỗng dưng sao vấy …mộng hoang đàng!

Se lạnh hơi Thu mưa sợi bay
Bâng quơ vàng rụng cõi…ô hay!
Gót chân lữ thứ vương sương ướt
Mùa cũng giao thoa ở chốn này…

Nỡ nhận thơ chìm vương mặt đất
Trạnh lòng chao động vết sương qua
Song gieo cửa khép phong mây lại
Mảnh chấn phơi tàn…ta lẫn ta!?

Dòng nước đưa thuyền trôi cứ trôi
Bờ xưa cát lở biết đâu bồi
Chèo khua sông lạnh xa xôi quá
Cất cánh Thu vèo…Đông lại thôi!

Rỗng mất đời sao, sao vẫn hát?!
Hàng cây khép nép choáng rung mình…
Niềm đau ẩn hiện nghiêng vành lá
Ngơ ngẩn chiều buông phủ khối tình!...
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by dangphuong Wed Jun 23, 2010 7:58 pm

Tiếng chim nào nghe thật miên man
Giọng hót nghe như một phím đàn.
Rơi vào ngỏ xưa vương lối mộng
Hồn rưng rưng thương nhớ vô vàn...!!!
dp
Nói đi...- Tình thơ! 99480
*** Anh TC Nguyễn khoẻ không? Bên Úc dạo này thời tiết ra sao?
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22827
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Wed Jun 30, 2010 10:19 am

dangphuong đã viết:Tiếng chim nào nghe thật miên man
Giọng hót nghe như một phím đàn.
Rơi vào ngỏ xưa vương lối mộng
Hồn rưng rưng thương nhớ vô vàn...!!!
dp
Nói đi...- Tình thơ! 99480
*** Anh TC Nguyễn khoẻ không? Bên Úc dạo này thời tiết ra sao?
@***Cảm ơn dp- khoẻ- Úc mùa Đông hơi se se lạnh...

Nắng dội tháng năm…

Em hơ hỏng chạy rong đời mấy độ
Để hờn buồn sương móc giọt canh khuya
Rồi cố với lòng mình treo ảo ảnh
Tháng năm theo còn lại chỉ dư thừa!

Trong khoảnh khắc em ngồi nương đối diện
Con vành khuyên vẫn hót ở trên cành
Làm chao động lá khua nghiêng nửa mặt
Vành bên kia bỗng thoáng rợn mong manh…

Em trách gió trèo song sao bỡ ngỡ
Để rơi sầu hiu quạnh bóng trăng soi
Vàng hong mãi phơi hoài không điểm tựa
Không gian đành hời hợt loãng mòn xoi!...

Mùi tóc xỏa hương trầm xưa một thuở
Hẹn hò nhau tóc quấn mịt mù chăn
Giờ phơi lạnh nép nhăn tràn khắp ngả
Đốt tay lần gỡ mãi mối chùn giăng!

Môi mọng ướt khô ran trời trở gió
Nụ hôn còn… cay đắng lỡ làng say
Em chờn chợn thấy mình như hụt hẫng
Tháng năm xưa nắng dội áo tà bay!...

TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sun Aug 22, 2010 4:18 am

Vẩn vơ!


Một chút vui buồn cũng thế thôi
Theo nhau như thể mấy xuân rồi
Tấc lòng nhuốm lấy mùa ly hận
Lơ đãng sầu nghiêng trôi nước trôi!

Từng cụm cát vàng nhô nỗi nhớ
Ôm nhau đun mãi kéo di xa
Sóng trồi phủ xuống trời hư mộng
Thoáng nhẹ heo đưa lặng lẽ qua…

Kiếm mãi chơn tình vương mấy thuở
Riêng đời há dễ có gì đâu?
Tiếng hờn sông núi càng vang vọng
Cuộc thế ơ hờ ngập bể dâu!

Ngơ ngác trần ai, hạt bụi bay
Khôn cùng rủ xuống bến nào hay
Hỏi ai, ai trả lời sao nhỉ
Mà vẩn vơ hoài chi lắm thay!

TC- N.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by lenguyen Sun Aug 22, 2010 4:36 am

TC Nguyễn đã viết:
Vẩn vơ!


Một chút vui buồn cũng thế thôi
Theo nhau như thể mấy xuân rồi
Tấc lòng nhuốm lấy mùa ly hận
Lơ đãng sầu nghiêng trôi nước trôi!

Từng cụm cát vàng nhô nỗi nhớ
Ôm nhau đun mãi kéo di xa
Sóng trồi phủ xuống trời hư mộng
Thoáng nhẹ heo đưa lặng lẽ qua…

Kiếm mãi chơn tình vương mấy thuở
Riêng đời há dễ có gì đâu?
Tiếng hờn sông núi càng vang vọng
Cuộc thế ơ hờ ngập bể dâu!

Ngơ ngác trần ai, hạt bụi bay
Khôn cùng rủ xuống bến nào hay
Hỏi ai, ai trả lời sao nhỉ
Mà vẩn vơ hoài chi lắm thay!

TC- N.


Vẩn vơ một chút nhé rồi thôi
Dòng đời như nước lặng lẽ trôi
Không tìm ra được đâu bờ bến
Vọng mãi tri âm ... vọng thế thôi!

Sóng vẫn đưa dần cát trôi xuôi
Bên bồi bên lỡ ... mấy đọan bồi..?
Tất cả dường như tan theo gió
Cơn mộng tỉnh rồi hóa hư không..?
lenguyen
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by lenguyen Sun Aug 22, 2010 4:47 am

TC Nguyễn đã viết:...non bồng hụt hơi!

Bảy ngày qua lại ngổn ngang
Tiếng thơ trầm vọng muộn màng cho nhau
Nổi trôi da diết tình đầu
Quấn quanh em hỡi như hầu không hay

Đường xưa góc phố phơi bày
Trầm kha góc cạnh bao ngày rêu phong
Nhạt phai đêm nhớ chiều mong
U hoài Chủ nhật chốc mòng bay qua

Vì đâu giũ áo chăng là
Phất phơ tà lẩn núp pha tím hờn
Thời gian thấm lấy cô đơn
Nghe heo may lạnh buồn hơn nỗi buồn...

Mang theo từng giọt mưa tuôn
Mái tranh chùn xuống cội nguồn trống ngơ
Với tay hụt hẫng qua bờ
Địa đàng khép kín trái chờ rụng rơi!

Bâng khuâng bể nhớ đầy vơi
Ai đang tâm nỡ đem khơi kẽ sầu
Láng lai lấp ngọn nương dâu
Thứ hai về lại dãi dầu vời trông

Xa xa mờ lối mênh mông
Đất trời dứt đoạn non bồng hụt hơi!...

TC- N.

TÌNH BẢY NGÀY...


Xa xa mờ lối mênh mông
Đất trời dứt đoạn non bồng hụt hơi....
----------
Một mình ta giữa đất trời
Ngó quanh khắp chốn chơi vơi cõi lòng
Thứ hai rồi lại ngóng trông
Thứ ba mõi mắt long nhong đợi chờ
Thứ tư năm ngủ lại mơ
Thứ năm bừng tình thẫn thơ giọt sầu
Thứ sáu mưa ghé hồn đau
Để ngày thứ bảy giọt sầu tràn mi
Suốt tuần dạ rối tâm si
Hỡi người tình mộng sao đi chẳng về..?
Non bồng đã tỉnh cơn mê
Hụt hơi ... mệt mỏi... đam mê vì tình...
lenguyen

Bài thơ của TC Nguyễn rất hay và lạ, lenguyen chĩ họa cho vui thôi, không dám so tài đâu nhé
Nói đi...- Tình thơ! 80248 Nói đi...- Tình thơ! 972909 Nói đi...- Tình thơ! 972909 Nói đi...- Tình thơ! 972909
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Thu Aug 26, 2010 5:07 am

lenguyen đã viết: ...
Một mình ta giữa đất trời
Ngó quanh khắp chốn chơi vơi cõi lòng
Mong…

Chờ cho gió nổi cơn dông
Bật tung cửa mở non bồng có em
Đất trời tung bụi mờ đêm
Vây quanh trái cấm êm đềm nhẹ rơi...

Vòng tay mù mịt bể khơi
Sóng lô nhô trộn chơi vơi dặm tình
Ướt bờ nụ thắm tươi xinh
Trở nghiêng tóc sợi như hình đong đưa...

Nhớ nhau biết nói sao vừa!
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Thu Aug 26, 2010 2:54 pm

Nhẹ rơi

Con chim Chuyền hơ hểnh
Chân rơi nhẹ cành cây
...
Lửng lơ hồn xa vắng
Cảnh xưa bao là thay
Đổi dời theo hơi thở
Vướn lên chiều heo may
Phớt mưa màng sương bụi
Giọt nước ngấn sao cay?!…

Em ơi.
Em nào hay!


Bên kia bờ dĩ vãng
Con nước lặng lờ trôi
Bến tình ai nương đợi
Lửng lơ sóng sụt trồi
Quê hương giờ xa tắp
Sầu nào đong đầy vơi
Xuân qua chén rượu đầy
Men nồng bay lên mãi
Hơi bốc khói mây loang
Điếu buồn vân vê vấn
...
Con chim Chuyền hơ hểnh
Chân rơi nhẹ cành cây?!

Em ơi.
Em có hay!

TC- N.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by lenguyen Thu Aug 26, 2010 8:05 pm

TC Nguyễn đã viết:Nhẹ rơi

Con chim Chuyền hơ hểnh
Chân rơi nhẹ cành cây
...
Lửng lơ hồn xa vắng
Cảnh xưa bao là thay
Đổi dời theo hơi thở
Vướn lên chiều heo may
Phớt mưa màng sương bụi
Giọt nước ngấn sao cay?!…

Em ơi.
Em nào hay!


Bên kia bờ dĩ vãng
Con nước lặng lờ trôi
Bến tình ai nương đợi
Lửng lơ sóng sụt trồi
Quê hương giờ xa tắp
Sầu nào đong đầy vơi
Xuân qua chén rượu đầy
Men nồng bay lên mãi
Hơi bốc khói mây loang
Điếu buồn vân vê vấn
...
Con chim Chuyền hơ hểnh
Chân rơi nhẹ cành cây?!

Em ơi.
Em có hay!cùng kg

TC- N.

Con chim chuyền hơ hểnh
Chân rơi nhẹ cành cây?!

Anh ơi
Anh có hay!

Gió thu nào đang nổi
Vương sợi nắng tung bay
Cây xanh cùng gió thổi
Thay áo mới có hay?

Xuân qua ..rồi hạ đến
Gởi theo gió ngàn bay
Và thu này mong nhớ
hạnh phúc quá tầm tay

Con chim chuyền hơ hểnh
Chân rơi nhẹ cành cây?!

Anh ơi,
Anh có hay!
lenguyen
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sun Sep 19, 2010 10:04 am

Lá me rơi

Em là con ve nhỏ
Hát rong khô cành phượng não từ ly
Cánh hờn rung khơi vọng tiếng- là khi
Mùa tan học trường im từng hơi thở


Rồi cứ thế dòng đời trôi man mác
Cõi đi về lạc mất bóng em tôi!
Vần thơ xưa thơ khép lại bên đời
Mờ hư ảo nhạc phai từng con chữ…

Vệt nắng cõng lá me bay ngày cũ
Đậu vai em dính lại có còn chi
Châm chấm tròn nương gió cuộn bay đi
Rơi thương nhớ chông chênh lưng lá rụng

Em đem toán vấy đời cong với số
Dấu sin lằn uốn trải tận hư vô
Bên bờ kia chứng lấy lắm xô bồ
Lời đáp giải hốt nhiên thành tan loãng...!

Em là mộng đường trăng vàng chân sóng
Gợn tình vây khoang trống mái chèo buông
Bập bềnh mạn vỗ hoài con nước ngủ
Lươn lướt qua mặt lịm ẩn thân buồn.


Là kỷ niệm chưa tàn vương víu mãi
Bàn tay vừa mở
Chỉ một đường suông
Thẳng đưa chớm đụng cội nguồn
Cớ sao cao thấp nẻo truông mịt mờ...?!

TC Nguyễn



Được sửa bởi TC Nguyễn ngày Wed Dec 01, 2010 10:37 am; sửa lần 2.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Ngọc Lan Sun Sep 19, 2010 10:31 am

Thơ anh TC NGUYÊN hay quá, cám ơn anh đã cho đọc, bài nào thấy cũng rất hay Nói đi...- Tình thơ! 61969
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Mon Sep 20, 2010 9:43 am

Ngọc lan cành gió phơi hương
Trầm rơi bể ái vấy lời vấn vương
Trong hơi thở nhẹ vô thường
Mười thương hơ hớ như dường đâu đây
Cảm ơn em,
đã vơi đầy..!
cámơn
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Ngọc Lan Mon Sep 20, 2010 3:53 pm

TC Nguyễn đã viết:
Ngọc lan cành gió phơi hương
Trầm rơi bể ái vấy lời vấn vương
Trong hơi thở nhẹ vô thường
Mười thương hơ hớ như dường đâu đây
Cảm ơn em,
đã vơi đầy..!
cámơn
Cảm ơn, bài thơ của a thật tuyệt Nói đi...- Tình thơ! 518345
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Fri Oct 01, 2010 5:27 am

Ô hay!

Thu đến rồi sao,
ta mãi ngẩn ngơ
đến chiếc lá cũng thẩn thờ rơi nhẹ
trên vai, trên tóc
si mê đi tìm làn hương
…bỗng ngời đôi mắt ngọc
của nường thơ
chầm chậm theo về…

Xoay lưng
quay vòng quá khứ
địa đàng cành rủ
trái cấm trên cao
ngây ngất ngọt ngào
say đắm tình đầu
sao người nỡ…
cúi mặt chào nhau!

Dòng thời gian
phũ phàng lặng lẽ
Cuộn bay bay
kĩ niệm dấu yêu
mãi đong đưa trôi theo dòng
thuyền bập bềnh gác mái buông lơi…

Chớp mắt thôi
mà đã mấy Thu,
én liệng ngoài song cửa
tàn hoa hóa kiếp mang
hư hao trở mình
một thoáng phù du…

Sương mù vẫn cứ giăng giăng đầy trời!
TC- N
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Thu Nov 04, 2010 4:37 am

Chao buồn

Bên nhau nhuốm lạt nắng thu
nên đời nghiêng pha sắc áo
vàng thay guốc mòn khua gót
phố xưa lối gạch bơ phờ

Ký ức nào xin để lại
lẩn mờ bóng lặng lờ trôi
chân trời lui dần quá khứ
hư vô rỗng vệt sụt trồi

Lạc nhau mưa nguồn giấc ngủ
mê rong trong cõi vây mù
tình như lần trang tiểu thuyết
dỡ hoài tìm mãi thiên thu!

Tiếng lòng im nghe thổn thức
suối trăng tha thướt di qua
áo hồng tà phơ phất nổ
pháo bay xác ánh chiều tà…

Cõi đời bỗng nhiên nhúm lại
ba thu hề như không hay
bên trời lửng lơ én liệng
chào buồn chiếc lá lìa cây…
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by CoMay Thu Nov 04, 2010 6:04 pm

TC Nguyễn đã viết:Chao buồn

Cõi đời bỗng nhiên nhúm lại
ba thu hề như không hay
bên trời lửng lơ én liệng
chào buồn chiếc lá lìa cây…

Nghe nổi nhớ đong đầy
Thoáng buồn lên nét mi
Nhặt từng lá thu gầy
Vàng giăng giăng đôi tay
..
cm
CoMay
CoMay

Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Mon Nov 29, 2010 3:16 pm

Hong thơ

Em từ đâu đến
…chiếu trải bờ mây
Trắng bạc viền hồng
Quàng chăn
ôm rỗng tình không
Lạnh con chim bạt cánh bồng lên cao
Hồn em
vướng dải lụa đào
Lỡ cong tà mở du vào gió ru…
Đêm qua
sương phủ sa mù
Trở nghiêng cành úa vàng thu rã rời
Lỡ từ
độ ấy em ơi!
Cõng theo sợi nắng nửa vời bay ngang..
 

TC Nguyễn


Được sửa bởi TC Nguyễn ngày Sat Nov 02, 2013 8:16 am; sửa lần 2.
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Wed Dec 01, 2010 10:28 am

Sang mùa

Thu đã hết rồi sao lá rơi
Vần thơ hụt hẫng quấn bên đời
Tơ ngân đoản khúc trao tình vấn
Vương mãi lòng nhau biết mấy lời?!

Tỏ gì chiếc én chao mùa mãi
Tầng vút nằm nghiêng cánh mỏi chuyền
Trải rộng phất phơ ôm gió ngược
Căng ran khép mở gói tơ duyên…

Đông lấn lần sang lạnh lẽo về
Co ro sóng nước não nùng ghê
Chân mờ in dấu rêu từng bước
Hờ hững chiều loang cát tứ bề

Bể ngấm muối hờn run sóng vỗ
Ghềnh nhô bọt vỡ trắng phau phau
Xoá tan âu yếm còn chi nhớ
Nắng vệt chen phơi yếm lụa đào

Nếp gập đời len thêm mộng mị
Bến bờ khôn tận đáy trầm xô
Để cho trăng gió buồn man mác
Tà lụa treo lên hớt mặt hồ…

Thôi rồi bóng rọi vàng khô
Gợi trong thâm nẻo dáng phô cõi trần!

TC Nguyễn

TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sun Dec 05, 2010 5:54 pm

Say chờ

Say xuân lãng đãng ánh dương chờ
Ngậm giọt sương tình treo lửng lơ
Men rượu chưa tan hồn vẫn rót
Đáy tình còn đọng ngấn êm mơ…

Mà lại rong chơi nơi quán lạ
Bỏ rơi trăng gió nắng phôi pha
Ly này chẳng có ai đâu ẩm
Trơ cốc chao nghiêng giọt nắng tà…

Râm ran ve hát bờ lau gió
Trắng bạc đầu lay chạnh tấc lòng
Say tỉnh chén quỳnh sao nỡ để
Bờ môi ngọt đắng có chi đong…

Thì thôi hãy trở về đi chớ
Với lọn thề xưa tóc bủa vây
Lẩn thẩn bên trời đâu có thể
Cành hoa phơ phất bướm ong đầy!

TC Nguyễn
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Mon Mar 28, 2011 5:24 pm

VƯƠNG SƯƠNG

Em là thực hay mơ anh chẳng rõ
Để riêng mình luyến tiếc thuở chiêm bao
Thoáng hiện về vầng trán sáng làm sao
Ôi tuyệt quá, mắt em ngàn sao nhảy

Anh vụng dại để tình yêu bay mất
Với tay qua lỡ nhịp chỉ còn không
Rồi chết lặng hồn chơi vơi bay bổng
Trên từng cao mây nhập nổi cơn dông !

Anh sặc sụa bởi mây trời chất ngất
Cố tìm em nào thấy bóng em đâu
Bến tình yêu sao dày dặc nỗi sầu
Đường đi lại có lắm nhiều ngả lối…

Nhớ hôm nao áo dài bay trắng qúa
Phất phơ làn sương toả quấn vây quanh
Vấy tình ai sao vỡ lỡ duyên đành
Đôi mắt phải vấn vương làn sương mỏng

Ai ru mộng ơ hờ trong một cõi
Đứng giang đầu nhìn thấy bến sông trôi
Bóng hình mơ- khuất nẻo đã xa rồi
Về cuối tận phương trời mờ hư ảo…

Em về đâu chẳng buồn cho anh biết
Mà hờn chi da diết lắm em ơi !...

TC Nguyễn
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Thu Mar 31, 2011 3:24 pm

...bùa thiêng yểm rồi!

Nếu có một ngày em hỏi
Anh yêu ai?-. Anh bảo yêu em
Khắp nơi nơi anh vẫn kiếm tìm
Lời hỏi ấy nỡ nào không có!

Giáo đường hồi chuông đổ vội
Áo cưới em cười,
em nắm tay ai?!
Thôi em tình đã lên ngai
Ngoài song trăng đã ngậm cài hiên tây…

Thời gian ngắt đoạn
Được sao chung vầy
Nụ hôn còn lại chi đây
Nửa chừng cành liễu chuyền tay còn gì!

Hình em theo gió trôi nghiêng
Thất thơ anh gọi
…bùa thiêng yểm rồi!


TC Nguyễn
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by mèo con Thu Mar 31, 2011 3:34 pm

Nói đi...- Tình thơ! 600893
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2218
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sat Apr 30, 2011 7:53 pm

Quê em còn lại…

...Chiềc lá rơi cành cơn gió bão
Tháng tư xưa chờn chợn âm u
Quê hương hai chữ sa mù
Em đi áo lụa vàng thu chập chờn

Bên ấy vẫn mưa hờn sóng vỗ
Ốc đảo nào dành chỗ cho em
Xót xa tiếng vọng bên thềm
Nghe như hời hợt dậm thêm nỗi buồn

Bao kỷ niệm về tuôn dòng lệ
Thiết tha sao em kể cho đời
Chuyện xưa hồ dễ xa khơi
Bể Đông vùi dập bên trời còn mang…

Bầy ác thú tràn lan nương rẫy
Tội em thơ lẩy bẩy có khi
Núi cao rừng rậm còn chi
Tấm thân nhi nữ lấy gì mà mong…

Chiều sương phủ mây giăng bốn hướng
Bùi ngùi trông mây vướng lửng lơ
Thương ai bụi vấn trong thơ
Để cho sặc sụa tình ngơ ngẩn chiều

Em về vạt áo cô liêu
Quê hương còn lại trăm điều ngổn ngang!

TC Nguyễn
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Wed May 11, 2011 7:26 pm

…rung
b
ên tri


Người đến rồi đi
không gian xoa trần chênh vênh
cuộn nước chảy vương lên
qua ghềnh bọt sóng vỡ toan
trắng xóa đầu lau cúi bạc
hoa trôi ngụp tiễn qua ngàn…

Chiếc bóng cô đơn
hàng cây nghiêng ngửa
run chao lá loang chấm tròn
nắng xuyên cành nhỏ giọt
vệt sao chờn vờn in dấu đất chân bon
ngựa hí bên trời yên ruỗng
cương chùng cong uốn lỏng tay buông

Nhớ len mộng tình hai ngã
xa tin chim én lạc đường mây
sương vờn quanh cánh hạc
rạc rời duỗi ướt chân bay
di động đo hoài cao thấp
so le mỏi lắm se lay…

Bốn mùa lại cứ vòng quay
khép kín không chừa kẽ hở
cớ gì ngọn gió heo may
lẻn vào mi mắt nhậm cay dậm bờ..!


TC Nguyễn

TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Oanhoanh Fri May 13, 2011 6:27 pm

TC Nguyễn đã viết:Quê em còn lại…

...Chiềc lá rơi cành cơn gió bão
Tháng tư xưa chờn chợn âm u
Quê hương hai chữ sa mù
Em đi áo lụa vàng thu chập chờn

Bên ấy vẫn mưa hờn sóng vỗ
Ốc đảo nào dành chỗ cho em
Xót xa tiếng vọng bên thềm
Nghe như hời hợt dậm thêm nỗi buồn

Bao kỷ niệm về tuôn dòng lệ
Thiết tha sao em kể cho đời
Chuyện xưa hồ dễ xa khơi
Bể Đông vùi dập bên trời còn mang…

Bầy ác thú tràn lan nương rẫy
Tội em thơ lẩy bẩy có khi
Núi cao rừng rậm còn chi
Tấm thân nhi nữ lấy gì mà mong…

Chiều sương phủ mây giăng bốn hướng
Bùi ngùi trông mây vướng lửng lơ
Thương ai bụi vấn trong thơ
Để cho sặc sụa tình ngơ ngẩn chiều

Em về vạt áo cô liêu
Quê hương còn lại trăm điều ngổn ngang!

TC Nguyễn

Bến đục trong muộn màng tiếng nấc..
Đời tang thương đánh mất tuổi thơ...
Nghe trong tiếng gió hững hờ
Chiều tàn vạt nắng, đợi chờ cố nhân

OO
Nói đi...- Tình thơ! 751873 Nói đi...- Tình thơ! 751873
Oanhoanh
Oanhoanh

Tổng số bài gửi : 525
Join date : 21/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sat May 14, 2011 6:03 pm

Oanhoanh đã viết:Bến đục trong muộn màng tiếng nấc..
Đời tang thương đánh mất tuổi thơ...
Nghe trong tiếng gió hững hờ
Chiều tàn vạt nắng, đợi chờ cố nhân
OO
Nói đi...- Tình thơ! Chopbeimagescang9k6b


Đợi nhau gió bể mưa nguồn
Phất phơ vạt áo vẫy buồn tuổi mơ
Rớt nghiêng sợi lệch đường tơ
Vàng trăng thiên cổ ven bờ tà bay
Nỗi lòng còn đọng như vay
Giấc hồ cánh trở bướm thay chi là
Rồi nghe mộng giũ oanh qua
Tiếng kêu lạc lõng chiều tà mù sương
Bàn tay vừa mở tơ vương
Lạc từ cõi ảo vô thường mà thôi
Nẻo xưa cành liễu chuyên rồi
Sao còn lơ lửng ỉ ôi phận mình
Mười hai bến nước linh đinh!...

TC Nguyễn
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Vàng Anh Mon May 16, 2011 7:27 pm

TC Nguyễn đã viết:GÓC TRỜi

Anh vẫn đơn côi một góc trời
Bụi hồng vương víu nắng vàng phơi
Thề xưa khô héo bên dòng suối
Nước cạn rồi buông chẳng thốt lời

Em ở xa xôi- ngàn nỗi nhớ
Thương về bên ấy mịt mù sương
Mơ hồ bóng tối trùm hơi lạnh
Chân lạc về đâu vạn nẻo đường

Người yêu dấu hỡi biệt về đâu
Lãng đãng xuân đi- bạc mái đầu
Sao mãi chờ nhau- mờ cát bụi
Em về hư ảo suốt canh thâu

Cơn mê anh khẽ gọi tên em
Hờ hững hài nhung nhẹ gót mềm
Như ánh sao trời bay cao mãi
Mong chờ chi nữa để buồn thêm!
TC- N.


Bài thơ dể thương quá TC Nguyễn ơi! Nói đi...- Tình thơ! 80248
Vàng Anh
Vàng Anh

Tổng số bài gửi : 443
Join date : 09/10/2009
Đến từ : TP HỒ CHÍ MINH

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by TC Nguyễn Sat Jul 09, 2011 9:43 am

Lỡ hẹn

Ngập ngừng lỡ hẹn cho tình xa
Vụt khỏi tay rồi mới nói ra
Niềm đau cứ mãi theo nhau hận
Lòng khởi vơi đầy qua lấn qua…

Chia tay lơ lửng mây trời nổi
Làn gió hiu đùa loáng thoáng trôi
Vương cành run rẫy thay mùa lá
Ép mặt hoa hờn lẽ thế thôi

Thời gian lấn lấy mòn xoi đợi
Hờ hững di ngôn mấy vạt rời
Lời thốt thơ nghiên khô cạn mực
Bút cùn chấm mãi nẻo hư vơi!

Thiên đường trống rỗng đâu người ở
Tơ liễu buông mành chao nét mi
Cõi xưa đã khuất bòng bong rối
Gỡ hết duyên còn có nghĩa chi?

Bất chợt đi về cơn mộng mị
Si mê nào nỡ lấm đời nhau
Khi bừng giấc tỉnh trơ vơ quá
Thì nhớ thương thêm lún bể sầu!

Đôi mắt nhắm nghiền thiên cổ vọng
Se sắt từng không ngợp ánh lùa
Vàng vọt trăng vàng chênh chếch nửa
Tự chuốt vành cong em thấy chưa!!!

@ TC Nguyễn
TC Nguyễn
TC Nguyễn

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 27/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Nói đi...- Tình thơ! Empty Re: Nói đi...- Tình thơ!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết